Thế giới

Thiếu nữ 17 tuổi tố bị 38 người đàn ông cưỡng hiếp

Thiếu nữ nói bị hiếp dâm lần đầu năm 2016, khi mới 13 tuổi. Sau khi vụ việc được điều tra và bé gái được đưa tới cơ sở chăm sóc, em trở về nhà vào năm 2017, tuy vậy sau đó đã tiếp tục gửi đơn tố cao hàng xóm tấn công tình dục.

Theo Hindustan Times, vụ việc xảy ra tại bang Kerala. Nạn nhân, năm nay 17 tuổi, cho biết cô bị 38 người lạm dụng tình dục sau khi rời khỏi trung tâm cứu trợ ở Malappuram hồi năm ngoái. 13 trong số 38 người bị cáo buộc đã bị bắt, theo các quan chức địa phương.

Thiếu nữ 17 tuổi tố bị 38 người đàn ông cưỡng hiếp

Vụ việc chỉ được biết đến sau khi nạn nhân trong một buổi tư vấn đã nói về việc bị xâm hại tình dục, theo giới chức.

Nạn nhân bị hiếp dâm lần đầu năm 2016, khi mới 13 tuổi. Vụ việc được điều tra dựa trên Luật Bảo vệ Trẻ em trước Tấn công Tình dục (Pocso) và nạn nhân được đưa vào cơ sở chăm sóc tại địa phương.

Nạn nhân được trở về nhà vào năm 2017, tuy vậy sau đó đã nộp đơn tố cáo một người hàng xóm tấn công tình dục, theo cảnh sát. Nạn nhân sau đó được đưa vào trung tâm chăm sóc ở Nirbhaya.

Giới chức tại Trung tâm đã cho phép nạn nhân về nhà sống với mẹ và anh trai trong giai đoạn phong tỏa vì Covid-19 hồi đầu năm 2020. Tuy vậy nạn nhân sau đó mất tích, và được phát hiện ở Palakkad vào tháng 12 năm ngoái, quan chức điều tra nói.

Giới chức tại cơ sở chăm sóc trẻ em cho biết họ đã nỗ lực theo dõi các em sau khi rời khỏi trung tâm, tuy vậy không thể theo dõi nạn nhân do ảnh hưởng bởi các biện pháp giới hạn phòng chống Covid-19.

"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra trung tâm chăm sóc để tìm hiểu có sai phạm nào không," một quan chức cấp cao của bộ phúc lợi xã hội cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)