Thế giới

Thiếu nữ 14 tuổi bị giết hại bí ẩn, vết son kỳ lạ trên đùi nạn nhân 'làm khó' cảnh sát hơn nửa thế kỷ

Kể từ khi vụ án xảy ra cho tới tận bây giờ, kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cảnh sát vẫn không thể giải mã được dòng chữ viết bằng son trên đùi thiếu nữ.

Ngược dòng thời gian về những năm 1950, ở thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ) có một thiếu nữ trẻ với tính cách khá nổi loạn. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng cô nàng đã biết cách ăn diện, trang điểm và thậm chí còn hẹn hò với khá nhiều chàng trai thuộc hội "rich kids" thời bấy giờ. Nhìn chung, cả vẻ ngoài và cách sống của cô nàng đều không "hợp mắt" với mọi người xung quanh, thế nhưng không ai nghĩ rằng cô lại bị giết hại một cách dã man như vậy. Và cho đến tận bây giờ, hơn 60 năm trôi qua, cảnh sát Mỹ vẫn không thể tìm ra hung thủ của vụ án gây xôn xao thời bấy giờ.

Carolyn Loretta Wasilewski sinh ngày 12 tháng 6 năm 1940 tại Baltimore, bang Maryland, phía đông bắc nước Mỹ. Cô là chị cả trong một gia đình có 7 chị em. Mặc dù có tính cách khá nổi loạn, khác với các bạn cùng trang lứa nhưng Carolyn vẫn giữ được cái đầu lạnh, biết giữ chừng mực. Cô nàng lại có ngoại hình xinh xắn với mái tóc vàng hoe, nước da trắng trẻo.

Thiếu nữ 14 tuổi bị giết hại bí ẩn, vết son kỳ lạ trên đùi nạn nhân 'làm khó' cảnh sát hơn nửa thế kỷ
Vì cách trang điểm và mặc trang phục nên Carolyn luôn trông già hơn so với tuổi.

Vào khoảng 6h15 phút tối 8 tháng 11 năm 1954, Carolyn nói với gia đình rằng cô sẽ đi cùng cô bạn gái tên Peggy Lamana (16 tuổi) để đến tham gia một khóa học khiêu vũ tại ngôi trường tiểu học gần nhà. Cô gái trẻ rời khỏi nhà trong chiếc chân váy đen có hình mũi tên màu xanh và hồng, chiếc áo bó sát màu hồng và chiếc áo khoác màu đen. Chiếc khăn màu xanh lá cây tươi sáng phủ kín mái tóc vàng. 

Thế nhưng, không đúng như lời xin phép với bố mẹ, Carolyn không đến nhà cô bạn Peggy cũng không đến lớp học khiêu vũ. Sau khi rời khỏi nhà nằm trên đại lộ Mardel, Carolyn đã biến mất không dấu vết. Tối hôm đó, không thấy con gái về nên bố mẹ cô đã hốt hoảng đi tìm, họ lục tung các con phố xung quanh và hỏi thăm người thân, bạn bè nhưng không ai biết vị trí của cô.

Thiếu nữ 14 tuổi bị giết hại bí ẩn, vết son kỳ lạ trên đùi nạn nhân 'làm khó' cảnh sát hơn nửa thế kỷ - 1

Vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, trong khi cha mẹ của Carolyn đang nóng lòng chờ đợi tin tức từ cảnh sát thì một kỹ sư trên một chuyến tàu tốc hành đi từ Harrisburg đến Baltimore đã phát hiện ra một vật thể kỳ lạ trên đường ray gần cầu Belvedere. Không ngờ đó chính là thi thể của cô gái trẻ Carolyn. Cô nằm úp mặt ở đó mà không có một tấm vải che thân, ở đùi bên phải của Carolyn cảnh sát nhìn thấy chữ "paul" được viết bằng son đầy bí ẩn.

Vụ án mạng lập tức gây xôn xao khắp một vùng. Nhà báo Bill Stump cũng là một hành khách trên chuyến tàu phải dừng lại sau khi xác của Carolyn được phát hiện trên đường ray.

Ông tường thuật trên tạp chí The Sunday: "Chiếc tàu chạy chậm lại và không ai biết chuyện quái gì đang xảy ra. Chúng tôi được chuyển sang một đường ray khác và khi chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy mọi người chỉ trỏ nhìn ngó xung quanh thi thể trần chuồng của cô gái trẻ". 

Kết qủa khám nghiệm tử thi cho thấy Carolyn tử vong vào đêm hôm trước, khoảng 11h tối, vì bị chấn thương sọ não. Hộp sọ và xương hàm của cô đã bị vỡ do lực tác động mạnh, và một ngón tay đeo nhẫn của cô cũng bị gãy. Cảnh sát nghi ngờ rằng cô đã bị giết ở một nơi khác, và sau đó bị đưa đến ném trên đường rau hoặc cô bị ném từ cây cầu Belvedere xuống.

Mặc dù chiếc váy biến mất và có "thông điệp bí ẩn" trên đùi nhưng bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết Carolyn không có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Thiếu nữ 14 tuổi bị giết hại bí ẩn, vết son kỳ lạ trên đùi nạn nhân 'làm khó' cảnh sát hơn nửa thế kỷ - 2
Tin tức về vụ án xuất hiện dày đặc trên các báo và tạp chí ở địa phương.

Sau đó, cảnh sát phát hiện vết máu ở một khu đất trống gần nhà cô gái trẻ, cách vị trí thi thể được tìm thấy khoảng 12km. Bên cạnh đó còn có đôi giày và một số vật dụng cá nhân của Carolyn. Hơn 300 người có liên quan lập tức bị thẩm vấn nhưng không có kết quả.

Cảnh sát tìm được hai nghi phạm chính trong vụ án, nhưng cuối cùng cả hai đã bị loại trừ. 

Người đầu tiên là một người đàn ông tấn công tình dục một trong những người bạn của Carolyn. Carolyn làm chứng chống lại người đàn ông này 1 tuần trước khi chết. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã tin rằng anh ta không liên quan gì đến vụ án nghiêm trọng này.

Nghi phạm còn lại là một người đàn ông trung niên tên Ralph Garret (45 tuổi). Tên Garret sống gần nơi xảy ra vụ án và có người nhìn thấy hắn gặp Carolyn trong đêm xảy ra vụ án mạng. Garret đã không về nhà với vợ tối hôm đó và sau đó biến mất. Chiếc xe của anh ta đã được tìm thấy bị bỏ rơi 2 ngày sau đó ở bên ngoài thị trấn. Khi cảnh sát bắt đầu tìm kiếm anh ta thì một người đàn ông tình cờ phát hiện thi thể của Garret ở cùng một bãi đất trống nơi có vết máu và giày của Carolyn. Anh ta đã tự sát bằng cách treo cổ với một chiếc thắt lưng. Tuy nhiên, vụ tự tử của anh ta sau đó được coi là không liên quan. Theo vợ của Garret, anh ta bị trầm cảm vì mẹ anh ta đã chết.

Và cho tới tận bây giờ, sau nhiều thập kỷ trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ giết hại cô gái trẻ Carolyn. Vụ án đóng băng 64 năm không một lời giải đáp...

Theo L.T (Helino)