Thế giới

Thị trưởng từ chức sau khi chỉ trích người dân 'lười nhác', 'yếu đuối' giữa giá rét, mất điện

Tim Boyd, thị trưởng tại một thị trấn dân số 4.000 người ở Texas đã từ chức sau khi đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích người dân không có điện nước do ảnh hưởng của giá rét kỷ lục là "lười nhác" và "yếu đuối", đồng thời cho rằng chính quyền địa phương "không nợ gì họ".

David Hoover, một quan chức tại thị trấn Colorado, xác nhận với NBC News rằng Boyd đã từ chức hôm 16/02, tuy vậy chính quyền địa phương không bình luận gì thêm.

Trong bài đăng trên Facebook gây tranh cãi mạnh mẽ, Boyd nói rằng người dân Colorado cần phải dừng phàn nàn về thời tiết giá rét vốn đã khiến hàng triệu người ở Texas phải sống trong cảnh không có điện sinh hoạt.

Thị trưởng từ chức sau khi chỉ trích người dân 'lười nhác', 'yếu đuối' giữa giá rét, mất điện

"Không ai nợ các bạn hay gia đình các bạn điều gì; chính quyền địa phương cũng không có trách nhiệm hỗ trợ các bạn trong thời điểm khó khăn như thế này. Bơi hay chìm, đó là lựa chọn của các bạn," Boyd viết trên Facebook.

"Thành phố và hạt, cũng như nhà cung cấp điện và các dịch vụ khác không nợ các bạn điều gì!," bài đăng của Boyd có đoạn.

Ông này tiếp tục viết rằng những người phàn nàn về thời tiết giá rét đều là kẻ "lười nhác".

"Nếu không có điện, hãy tự vạch kế hoạch giúp gia đình được sưởi ấm và an toàn. Nếu không có nước, hãy chấp nhận điều đó và tư duy để tồn tại, cung cấp nước cho gia đình. Nếu chỉ ngồi ở nhà trong giá rét bởi không có điện và ngồi đó chờ người tới cứu giúp bởi các bạn lười nhác thì đó là kết quả trực tiếp của việc nuôi dạy các bạn," bài đăng có đoạn.

Jody Beaver, người điều hành một trang mạng ở hạt Mitchell cho rằng Boyd có ý tốt nhưng lẽ ra phải có cách tiếp cận khác.

"Ông ấy là người tốt, tôi nghĩ ông ấy giận dữ với tình hình hiện nay," Beavers cho hay.

Người dân Colorado trong những ngày gần đây yêu cầu thị trấn mở cửa các tòa nhà công cộng, nếu có điện, để họ có thể sưởi ấm, theo Beavers.

"Tôi nghĩ ông ấy hiểu nhầm điều đó, ông ấy cho rằng họ muốn ông ấy thuê phòng khách sạn cho họ. Đó không phải là điều họ muốn. Họ chỉ muốn một nơi để sưởi ấm," Beavers, người phải trải qua 58 giờ không có điện sinh hoạt cho biết.

Boyd đã xóa trang Facebook của mình và từ chối bình luận về vụ việc.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)