Thế giới

Thi thể nữ MC bị giữ 28 tháng ở nhà xác và ngày trả giá của kẻ thủ ác

Sau khi cặp đôi bắt đầu yêu xa và thường xuyên cãi nhau khiến Trương Vĩnh Lỗi nghi ngờ bạn gái ngoại tình nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Mã Phiên Nhiên sinh ra trong 1 gia đình cơ bản ở Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc có bố là bác sĩ, mẹ làm quản lý, bên dưới cô còn có thêm em trai. Từ nhỏ, Phiên Nhiên đã vô cùng thông minh, hiếu thảo, có chí học hành, tính tình lại hoạt bát, vui vẻ nên rất được lòng mọi người xung quanh.

Có một lần khi đang cùng cha mẹ xem TV, cô bé Phiên Nhiên bị ấn tượng bởi những bộ váy lộng lẫy và rực rỡ của MC chương trình thu hút và từ đó, mơ ước được đứng trên sân khấu của cô cũng dần nhen nhóm trong tâm trí.

Mang theo ước mơ và sự nỗ lực của bản thân, Mã Phiên Nhiên đã thi đỗ vào trường cao đẳng Sư phạm Thương Khâu, chuyên ngành Dẫn chương trình. Theo lời kể của những người bạn cùng lớp, Mã Phiên Nhiên lúc nào cũng chăm chỉ, chưa từng đi học muộn hay bỏ học, mỗi buổi luyện tập cô đều có thái độ nghiêm túc như thể đang dẫn chương trình ngoài đời thực vậy.

Thi thể nữ MC bị giữ 28 tháng ở nhà xác và ngày trả giá của kẻ thủ ác

Thi thể nữ MC bị giữ 28 tháng ở nhà xác và ngày trả giá của kẻ thủ ác - 1

Để tự kiểm tra khả năng của bản thân, cô còn thường xuyên tham gia vào các cuộc thi MC khác nhau và giành được giải ba trong cuộc thi tìm kiếm MC của trường đại học Thượng Hải.

Sau khi tốt nghiệp, Mã Phiên Nhiên không ngừng dừng lại, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình của đại học Nghệ thuật Quảng Tây. Đối với ấn tượng những người xung quanh, Mã Phiên Nhiên lúc nào cũng vô tư, vui vẻ và nhiệt tình.

Sau khi tốt nghiệp cao học, Mã Phiên Nhiên trở thành MC của Kênh 9 Đài truyền hình Hà Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian công tác, cô đã được nhận làm nhân viên thực tập của Đài truyền hình Trung ương, CCTV-2. Tại thời điểm đó, cô xuất hiện trong chương trình “The Final Hit” và phong cách dẫn của cô đã thu hút rất nhiều khán giả.

Cứ ngỡ rằng, cuộc đời Mã Phiên Nhiên sẽ luôn thành công và suôn sẻ như vậy nhưng không ai đoán được rằng, cô MC tài năng đã phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 một cách tàn nhẫn và đau đớn.

Trương Vĩnh Lỗi là bạn trai của Mã Phiên Nhiên, cả 2 là bạn thời trung học và bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 12. Sau kỳ thi đại học, mặc dù không còn cùng trường nhưng cặp đôi vẫn vô cùng khăng khít và hạnh phúc.

Mối tình càng bền chặt hơn khi gia đình 2 bên đều ủng hộ. Mặc dù chưa có lễ đính hôn chính thức nhưng mẹ Vĩnh Lỗi đã sớm coi cô là con dâu và mua sẵn 1 căn nhà ở Thương Khâu cho họ.

Tuy nhiên, sau khi được trở thành thực tập sinh của CCTV, Mã Phiên Nhiên đã phải chuyển đến Bắc Kinh trong khi Vĩnh Lỗi làm việc ở Hà Nam khiến mối quan hệ của họ bước vào giai đoạn “yêu xa”.

Ban đầu, chuyện tình của họ vẫn êm đềm nhưng thời gian càng trôi đi, mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng lớn. Mã Phiên Nhiên và Trương Vĩnh Lỗi thường xuyên cãi nhau từ những vấn đề nhỏ nhất.

Thi thể nữ MC bị giữ 28 tháng ở nhà xác và ngày trả giá của kẻ thủ ác - 2
Mã Phiên Nhiên và Trương Vĩnh Lỗi

Trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến, Mã Phiên Nhiên không thể tập trung toàn bộ sức lực của mình vì bị Trương Vĩnh Lỗi làm phiền. Sau nhiều lần chịu đựng và quyết không để công việc bị ảnh hưởng, Phiên Nhiên đã đề nghị chia tay. Cô muốn cả 2 bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn cho đối phương.

Tuy nhiên, Trương Vĩnh Lỗi nghĩ trước nghĩ sau vẫn không hề phát hiện ra vấn đề nằm ở bản thân, một mực nghi ngờ Mã Phiên Nhiên có người mới nên muốn chia tay với hắn ta.

Ngày 16/2/2015, Mã Phiên Nhiên trở về nhà sau cuộc liên hoan với bạn bè, cô bất ngờ gặp Trương Vĩnh Lỗi. Sau một hồi nói chuyện, cặp đôi lại cãi nhau. Trương Vĩnh Lỗi 5 lần 7 lượt cho rằng Phiên Nhiên có tình mới khiến cô trở nên thất vọng và đuổi hắn ta về.

Lúc này, Trương Vĩnh Lỗi như biến thành 1 kẻ khát máu, giơ con dao lên đâm Mã Phiên Nhiên nhiều nhát cho đến khi không còn thấy cô phản kháng. Lúc này hắn ta còn bình tĩnh thông báo cho ông Mã, cha của Phiên Nhiên.

“Tôi giết con gái ông rồi, cô ta lừa dối tôi, phản bội tôi”, Trương Vĩnh Lỗi từ từ nói.

Nghe xong, ông Mã chạy đến nhà con gái thì thấy cô bê bết máu, nằm bất động trước cửa. Ông vội vã gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn.

28 tháng sau khi xảy ra vụ án, hung thủ mới bị tuyên án tử hình. Đến lúc này thi thể Mã Phiên Nhiên mới được chôn cất sau 28 tháng giữ trong nhà xác lạnh lẽo.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)