Thế giới

Thề nguyền sống chết, đến lúc trúng số 4,6 tỷ chồng cuỗm vé số độc đắc của vợ bỏ chạy mất dạng

Một người phụ nữ Thái Lan đã tới cơ quan công an trình báo việc người chồng của cô đã bỏ trốn cùng tấm vé trúng giải độc đắc xổ số trị giá 6 triệu baht (tương đương 4,6 tỷ VND), dù trước đó hai người thỏa thuận sẽ chia 50/50 số tiền này.

Pornthida Chamnanwet, 23 tuổi, đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc vào tối Chủ nhật vừa qua 17/11.

Chồng của cô là Wijak Wannaprasit, làm cùng cơ quan với cô.

Thề nguyền sống chết, đến lúc trúng số 4,6 tỷ chồng cuỗm vé số độc đắc của vợ bỏ chạy mất dạng
Cô Pornthida Chamnanwet tại cơ quan công an Thái Lan (Ảnh: Sutthiwit Chayutworakan/Bangkok Post)

Theo trình báo của Pornthida Chamnanwet, ngày 9/11 cô cùng chồng mua một vé số của người bán dạo và hai vé số chính phủ, trong đó có một vé số do cô tự chọn, theo Bangkok Post.

Trong chương trình bốc thăm trúng thưởng hôm 16/11, chiếc vé số mà cô chọn đã trúng giải thưởng trị giá 6 triệu baht.

Họ đã tới cơ quan công an để báo cáo về việc trúng thưởng, chụp ảnh cùng chiếc vé số may mắn và còn ký tên lên ảnh. Họ đồng ý chia đôi số tiền thưởng, và bắt đầu tính tới chuyện sẽ tiêu số tiền 6 triệu baht này như thế nào.

Tuy vậy theo lời khai của Pornthida Chamnanwet, tới tối 17/11, anh Wijak Wannaprasit bất ngờ đổi ý và đòi 4 triệu baht tiền trúng giải và chỉ muốn để lại cho cô 2 triệu baht. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, và sau đó Wijak Wannaprasit đã bỏ đi cùng tấm vé trúng giải.

Pornthida Chamnanwet trình báo vụ việc với công an và đề nghị họ không cho phép chồng cô nhận thưởng. Cô cũng sẽ đề nghị Cơ quan Xổ số chính phủ Thái Lan không trả tiền thưởng cho Wijak Wannaprasit.

Đan Anh (nguoiduatin.vn)