Thế giới

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ

Vì ám ảnh chuyện phản bội của vợ một cách mù quáng, người chồng đã ra tay sát hại một người trong làng vì cho rằng vợ đã qua lại mờ ám với người này.

Ngày 29 tháng 1 năm 1987, người phụ nữ tên Elvira Tuligenova đón con gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở một bệnh viện phụ sản địa phương thuộc vùng Chelyabinsk (Nga). Khi được bác sĩ trao tay đứa con gái mới chào đời, Elvira đã nhận ra điểm khác lạ của đứa trẻ nhưng không nghi ngờ gì cả bởi trẻ sơ sinh mà, sẽ còn lớn và còn thay đổi nhiều, chẳng ai biết trước điều gì cả. Elvira đặt tên con là Lyuchiya.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chồng của Elvira khi vừa nhìn thấy con gái đã lập tức cho rằng vợ mình là người phụ nữ không đứng đắn, mang thai con của kẻ khác. Ông ta điên cuồng đánh đập người phụ nữ khốn khổ ấy như thể tất cả lỗi lầm đều từ cô mà ra. Hành hạ chán rồi hắn yêu cầu ly hôn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vì ám ảnh chuyện bị vợ "cắm sừng", ông ta đã ra tay sát hại một người trong làng vì cho rằng chính người này là tình nhân của vợ.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ
Ảnh chụp Lyuchiya.

Chị Elvira phải chịu đau đớn về thể xác vì bị chồng đánh đập nhưng nỗi đau ấy chưa thấm vào đâu so với những lời gièm pha, khinh miệt của người đời vì ai cũng tin chị là thứ đàn bà không đàng hoàng. Chị lao vào uống rượu để khỏa lấp sự đau khổ và qua đời vì nghiện rượu. Bố ở trong tù, mẹ qua đời, những đứa con của gia đình Elvira, trong đó có cả cô bé Lyuchiya buộc phải vào trại trẻ mồ côi.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 1
Lyuchiya và người phụ nữ đã nuôi mình từ khi lọt lòng.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 29 tháng 1 năm ấy, cũng tại bệnh viện phụ sản ấy, có một sản phụ khác tên Zoya Tuganova (39 tuổi). Sau cuộc vượt cạn đầy đau đớn đến kiệt sức, Zoya được bác sĩ cho nhìn con một lát. Zoya nhớ như in mái tóc vàng cùng đôi mắt xám vô cùng đáng yêu của con gái. Khoảnh khắc ấy với bất kỳ bà mẹ nào cũng không thể quên được và Zoya không phải ngoại lệ. Zoya ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Vài giờ sau thức giấc, cô giật mình khi phát hiện đứa bé mà y tá đặt vào tay mình không phải là đứa trẻ lúc nãy.

Zoya chắc chắn em bé này không phải đứa con bé bỏng mà cô vừa sinh ra cách đây vài giờ. Mái tóc đen, đôi mắt đen, hoàn toàn không phải con của cô.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 2
Vợ chồng Zoya Tuganova.

Người phụ nữ tức giận đòi gặp bác sĩ quản lý bệnh viện để làm rõ nhưng ông ta cũng khẳng định với Zoya rằng đây chính là con gái cô bởi "đứa trẻ vẫn đeo thẻ tên của chị đấy thôi!".

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 3
Ảnh chụp Zoya năm 2017.

Zoya nhất quyết không tin, các bác sĩ còn đe dọa sẽ đưa cô đến bác sĩ tâm lý. Zoya lo ngại mọi chuyện ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Cô nói chuyện với chồng nhưng cũng chỉ nhận được những lời an ủi rằng đó là con mình.

Zoya đã đặt tên cho cô bé là Ekaterina. Đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình nhưng sự thật là em không giống bố mẹ thì chẳng thể nào phủ nhận được.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 4
Ekaterina khi còn nhỏ và lúc đã trưởng thành.
Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 5
Ekaterina lớn lên trong sự quan tâm, thương yêu vô bờ bến của gia đình.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 6

 

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 7
Bà Zoya khi về già.

Khi Ekaterina được 30 tuổi, trong một buổi tối đang xem truyền hình cùng gia đình, Zoya bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên. Zoya bỗng nhớ lại ngày hôm cô sinh con ở bệnh viện, có một phụ nữ nữa tên Elvira Tuligenova cũng sinh con gái như mình, vào cùng một thời gian. Hai mẹ con Zoya đã tiến hành tìm hiểu chi tiết và cuối cùng đã tìm thấy Lyuchiya - con gái của Elvira.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 8
Ekaterina đã được hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Cô vào đại học, trước khi theo mẹ làm công việc quản lý cho ngành đường sắt của Nga.

Và để có câu trả lời chắc chắn cho tất cả mọi chuyện, Ekaterina và Lyuchiya đã tiến hành làm xét nghiệm ADN để xác định bố mẹ ruột. Quả đúng như dự đoán, Lyuchiya mới chính là con gái ruột của Zoya.

Thấy dung mạo con gái vừa chào đời, chồng nghi vợ ngoại tình nên bạo hành rồi ly hôn đẩy gia đình đến bi kịch, 30 năm sau sự thật sáng tỏ - 9
Lyuchiya cùng mẹ ruột Zoya và các con của cô.

Năm 2017, Zoya cùng Ekaterina và Lyuchiya đã quyết định kiện bệnh viện đã gây nên sự việc nhầm con đầy tai hại ấy. Vậy nhưng, cuối tháng 8 năm 2017, tòa án ra phán quyết bệnh viện chỉ phải bồi thường 13.200 bảng Anh (tương đương 395 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho tất cả những đau đớn, mất mát mà cả 2 gia đình đã phải chịu đựng.

(Nguồn: Daily Mail)

Theo L.T (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-dung-mao-con-gai-vua-chao-doi-chong-nghi-vo-ngoai-tinh-nen-bao-hanh-roi-ly-hon-day-gia-dinh-den-bi-kich-30-nam-sau-su-that-sang-to-162201910111156089.htm