Thế giới

Thanh niên xui xẻo đi khám phát hiện nhiễm HIV, chạy chữa với tâm lý khủng hoảng cả tháng mới ngỡ ngàng với tuyên bố của bác sĩ

Cảm thấy khó chịu ở phần dưới cơ thể nên đi khám, thanh niên không ngờ lại nhận được kết quả gây choáng váng.

Mới đây một sự việc nhầm lẫn gây phẫn nộ dư luận đã xảy ra tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một thanh niên vì cảm thấy cơ thể không được khỏe, phần bộ phận sinh dục có chút vấn đề nên đã nhanh chóng đến bệnh viện khám. 

Bác sĩ tại đây nói rằng anh đã bị nhiễm HIV. Thanh niên đau khổ đến mất ăn mất ngủ, sau đó đã lén lút giấu gia đình đi điều trị bệnh suốt một tháng, cuối cùng vô tình lại phát hiện ra kết quả chẩn đoán của vị bác sĩ kia hoàn toàn sai!

Thanh niên xui xẻo đi khám phát hiện nhiễm HIV, chạy chữa với tâm lý khủng hoảng cả tháng mới ngỡ ngàng với tuyên bố của bác sĩ

Trang EBC đưa tin, thanh niên họ Hồ đã đến phòng nam khoa tại một bệnh viện địa phương làm xét nghiệm do vùng nhạy cảm bị khó chịu. Sau khi lấy kết quả, bác sĩ tuyên bố với anh Hồ rằng anh đã nhiễm HIV. Bản thân anh Hồ không thể hiểu nổi vì sao mình lại dính vào căn bệnh kinh khủng này. Anh sốc không thể nói nên lời, trời đất như sụp đổ khi cầm tờ kết quả trên tay mình.

Vì lo lắng cho bệnh tình, anh Hồ đã yêu cầu bác sĩ tư vấn và giúp anh thông báo tình trạng bệnh với gia đình để họ có thể hiểu rõ hơn. Tuy nhiên vị bác sĩ này đã ngăn anh Hồ, khuyên anh không được nói với người nhà bởi vì "họ chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện này". Tin tưởng bác sĩ nên anh Hồ cũng đã nghe theo.

"Tôi thật sự muốn khóc. Lúc đó, tôi hoang mang không biết phải làm thế nào nữa", anh Hồ chia sẻ.

Thanh niên xui xẻo đi khám phát hiện nhiễm HIV, chạy chữa với tâm lý khủng hoảng cả tháng mới ngỡ ngàng với tuyên bố của bác sĩ - 1

Trong suốt một tháng sau đó, anh Hồ đã giấu gia đình đến bệnh viện để thực hiện việc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo với chi phí khoảng 2000 nhân dân tệ (khoảng 7,2 triệu đồng). Bác sĩ trấn an anh rằng chỉ cần cố gắng uống thuốc và theo sát việc điều trị thì tình trạng của anh sẽ ổn. Thực tế có nhiều người đã sống rất tốt cùng căn bệnh này, có người cũng được điều trị đã khỏi hoàn toàn nên anh Hồ cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian chữa bệnh, anh Hồ lại không hề thấy tình trạng khó chịu ở bộ phận nhạy cảm thuyên giảm một chút nào. Sau đó anh quyết định đến một bệnh viện khác để làm xét nghiệm. Thật không ngờ kết quả tại đây cho thấy anh chỉ bị viêm nhiễm thông thường, chỉ cần uống thuốc kết hợp bôi thuốc, vệ sinh cẩn thận thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

"Anh đâu có nhiễm HIV!", nghe câu nói của bác sĩ chẩn đoán mà anh Hồ lại sốc thêm một lần nữa.

Sau khi chữa khỏi bệnh, anh Hồ đã tìm đến bệnh viện đưa kết quả sai để làm cho ra lẽ. Được biết phía bệnh viện cũng thừa nhận sai lầm của bác sĩ và đã đền bù viện phí cho anh Hồ.

Sự việc bị phanh phui khiến dư luận rất bức xúc đòi cảnh sát phải vào cuộc điều tra, đóng cửa bệnh viện. Nhiều người cho rằng chỉ việc bồi thường này vẫn là chưa đủ, bởi việc bác sĩ cố tình xúi bệnh nhân giấu bệnh không cho gia đình biết là rất có vấn đề, có khả năng người này muốn lừa tiền chữa trị của bệnh nhân.

Theo Song Kỳ (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thanh-nien-xui-xeo-di-kham-phat-hien-nhiem-hiv-chay-chua-voi-tam-ly-khung-hoang-ca-thang-moi-ngo-ngang-voi-tuyen-bo-cua-bac-si-162213005182532382.htm