Thế giới

Thân thế bất ngờ của người đàn ông lao vào biển lửa, đối mặt tử thần để cứu lấy vương miện gai của Chúa trong đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Người đàn ông này là một trong những người đã xả thân cứu lấy một báu vật vô giá của nhân loại.

Khi đám cháy bùng phát tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào tối ngày 15/4, điều khiến mọi người lo lắng hơn cả là các thánh tích Công giáo được lưu giữ và bảo tồn ở đây sẽ bị ngọn lửa phá hủy.

Thay vì khoanh tay đứng nhìn một cách vô vọng, linh mục Pháp Jean-Marc Fournier đã dũng cảm lao vào biển lửa cùng các lính cứu hỏa, bảo vệ thành công Bí tích Thánh thể và Mão gai của Chúa Jesus, hai thánh tích vô cùng quan trọng.

"Cha Fournier là một người anh hùng. Ông ấy không hề tỏ ra sợ hãi khi lao thẳng vào bên trong nhà thờ để tìm kiếm và đảm bảo các thánh tích được an toàn. Mỗi ngày ông ấy đều đối mặt với sự sống và cái chết mà không tỏ ra sợ hãi", một thành viên sở cứu hỏa Paris chia sẻ.

Thân thế bất ngờ của người đàn ông lao vào biển lửa, đối mặt tử thần để cứu lấy vương miện gai của Chúa trong đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Linh mục Cha Fournier.

Lính cứu hỏa cho biết việc đi vào nhà thờ khi phần mái phía trên bốc cháy là hành động rất nguy hiểm, có thể phải đánh đổi cả mạng sống bởi các dầm gỗ sồi bắt lửa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, mái vòm của nhà thờ được phủ bằng chì, khi những giọt chì nóng chảy trong đám cháy có thể nhỏ xuống đe dọa tính mạng của những người bên dưới.

Sau khi mạo hiểm tiến vào bên trong nhà thờ, cha Founier cùng các lính cứu hỏa lập thành hàng người chuyền tay nhau đưa các thánh tích và bảo vật ra bên ngoài. Được biết, ông Fournier bắt đầu làm linh mục Công giáo ở Đức, sau đó chuyển tới Pháp.

Vương miện gai hay còn gọi là mão gai được Chúa Jesus đội khi bị đóng đinh trên cây thánh giá. Thánh tích này được Vua Louis IX đưa tới Paris vào năm 1238, cất trong chiếc hộp bằng vàng và thỉnh thoảng mới đem ra trưng bày. Trong khi đó, Bí tích Thánh thể được coi là thân thể và máu của Chúa Jesus dưới hình thức bánh thánh và rượu, đựng trong chiếc bình tinh xảo.

Thân thế bất ngờ của người đàn ông lao vào biển lửa, đối mặt tử thần để cứu lấy vương miện gai của Chúa trong đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris - 1
Vương miện gai được bảo toàn nguyên vẹn.

Đây không phải lần đầu tiên Fournier hỗ trợ người dân khi Paris gặp thảm họa quốc gia. Hồi tháng 11/2015, linh mục này từng đi vào Nhà hát Bataclan, nơi bị các tay súng ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công khủng bố khiến 89 người thiệt mạng. Ông đã cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời an ủi những người bị thương hoặc mất đi người thân.

Theo Diệp Lục (Helino)