Thế giới

Thái Lan rúng động với án tù xử gia đình hoàng tộc

Ba anh em của cựu công chúa Thái Lan Srirasmi đã bị kết án mỗi người 5,5 năm tù sau khi thú nhận tội lỗi của mình, bao gồm hoạt động tham nhũng, xúc phạm đến chế độ quân chủ và giam giữ người trái phép. Vụ án đang khiến Hoàng tộc Thái Lan rúng động.

Ba anh em của cựu công chúa Thái Lan Srirasmi đã bị kết án mỗi người 5,5 năm tù sau khi thú nhận tội lỗi của mình, bao gồm hoạt động tham nhũng, xúc phạm đến chế độ quân chủ và giam giữ người trái phép. Vụ án đang khiến Hoàng tộc Thái Lan rúng động.

Theo báo chí địa phương, ba anh em của Srirasmi Suwadee, trước đây là Công chúa Srirasmi Suwadee, phải đối mặt với 11 năm tù giam cho mỗi người. Tuy nhiên, mức án được giảm xuống còn 5,5 năm sau khi tòa án ghi nhận hành vi thú tội của các bị cáo. Các tội danh bao gồm xúc phạm chế độ quân chủ, tham nhũng và giam giữ người bất hợp pháp.
 

“Các nhà điều tra đã yêu cầu áp dụng mức án cao nhất đối với tội danh xúc phạm chế độ quân chủ và gây ra nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định giảm nhẹ hình phạt đối với việc xúc phạm chế độ quân chủ,” một quan chức cho biết.

Ba bị cáo bao gồm Natthapol, Narong và Sitthisak Suwadee sẽ vào tù cùng với cha mẹ của mình, Apiruj và Wanthanee Suwadee, cũng bị kết án với các tội danh tương tự vào tuần trước và mức án là 2,5 năm tù.

Ít nhất 7 người thân của cựu công chúa đã bị bắt và bị buộc tội vì hành vi tham nhũng, lợi dụng địa vị hoàng gia để tích lũy lượng lớn của cải, kể từ khi cựu công chúa ly hôn với Thái tử Maha Vajiralongkorn và từ bỏ danh hiệu hoàng gia vào cuối tháng 12.2014.

Ngoài ra, một người chú của công chúa vốn là cựu cảnh sát Thái Lan cũng bị cáo buộc tham gia nhiều hoạt động trái phép, bao gồm buôn lậu và đánh bạc.

Srirasmi là người vợ thứ 3 của Thái tử Maha Vajiralongkorn, kết hôn với ông vào năm 2001 và có được 1 người con trai, Hoàng tử Dipankorn Rasmichoti. Cựu công chúa sau đó để lại con mình cho thái tử chăm sóc khi hai bên ly hôn. Điều này cho phép hoàng tử duy trì địa vị hoàng tộc của mình.

Tháng 12.2014, Hoàng tử Dipankorn đã rời Bangkok đến Munich, nơi cậu tham gia học tập. Cùng đi với hoàng tử là vợ mới của thái tử, thường gọi là Maj, một cựu tiếp viên hàng không của hãng Thai Airlines, người được dự đoán sẽ trở thành nữ hoàng tiếp theo của hoàng gia Thái Lan.

Mới đây, công chúa đã hạ sinh một bé trai và được dự đoán sẽ lên ngôi kế thừa sau khi Thái tử Maha Vajiralongkorn thoái vị. Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan, 2 năm trước Hoàng tử Dipankorn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHA) và chính thức bị loại khỏi ngôi vị thừa kế.

Thái tử Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu chính phủ Thái Lan tước bỏ danh hiệu hoàng gia của gia đình cựu công chúa Srirasmi. Dường như có một thỏa thuận giữa thái tử với các tầng lớp trong hoàng cung nhằm loại bỏ Srirasmi, vì xuất thân cấp thấp của cựu công chúa. Vụ án liên quan đến các anh em của Srirasmi cũng khiến Hoàng tộc Thái Lan rúng động.
 
Theo Hàn Giang (Một Thế Giới)