Thế giới

Thái Lan: Quân nhân xả súng kinh hoàng, ít nhất 20 người thiệt mạng

Một quân nhân đã xả súng giết ít nhất 20 người tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan và hiện đang khống chế con tin tại một trung tâm thương mại.

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 31 người bị thương trong vụ xả súng do một quân nhân thực hiện tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan hôm nay 08/02. Hung thủ sau đó đã bắt cóc con tin tại một trung tâm thương mại gần đó.

Theo Bangkok Post, thủ phạm đã lấy trộm nhiều khẩu súng, sau đó sát hại chỉ huy của hắn và hai người khác tại căn cứ quân sự Surathampithak và bỏ trốn trên một chiếc xe Humvee. Hắn tiếp tục bắn vào thường dân trên đường tới một trung tâm thương mại Terminal 21 ở quận Muang.

"Thủ phạm nã súng máy vào nhiều nạn nhân vô tội khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương," phát ngôn viên cảnh sát Krissana Pattanacharoen cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cuối ngày 08/02 cho biết 20 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong vụ xả súng.

Thái Lan: Quân nhân xả súng kinh hoàng, ít nhất 20 người thiệt mạng
Nghi phạm Jakrapanth Thomma sau khi gây ra vụ nổ ở trung tâm thương mại Terminal 21

Trung tướng Thanya Kriatisarn, tư lệnh Quân khu Hai của quân đội Thái Lan cho biết hung thủ tên là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, mang hàm trung sĩ thuộc căn cứ Surathampithak. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của tên này.

Trong số những người Jakrapanth Thomma sát hại tại căn cứ Surathampithak có thượng tá Anantharot Krasae, người được cho là có hiềm khích với thủ phạm. Một quân nhân và một phụ nữ 63 tuổi, được cho mà mẹ vợ của Anantharot Krasae, cũng bị giết tại căn cứ nói trên.

Truyền thông địa phương đăng tải những video vụ việc, ghi lại cảnh hung thủ bước khỏi xe vào lúc 18 giờ (giờ địa phương) và xả súng khiến nhiều người bỏ chạy. Trong video có tiếng súng nổ rất rõ.

Tiến vào trong trung tâm thương mại, hắn nổ súng vào bình ga ở khu vực nhà hàng, gây ra vụ nổ và đám cháy khiến nhiều người hoảng sợ. Hiện tại hắn được cho là đang khống chế 16 con tin, theo Bangkok Post.

Lực lượng tác chiến đặc biệt đã được điều động đến hiện trường vụ việc. Đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát trấn áp tội phạm cũng đã được lệnh tới trung tâm thương mại nơi thủ phạm đang khống chế con tin.

Cảnh sát Thái Lan đã đưa mẹ của thủ phạm từ tỉnh Chaiyaphum tới Nakhon Ratchasima với hy vọng bà sẽ có thể thuyết phục hắn đầu hàng.

Tướng Apirat Kongsompong, tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan cũng đã có mặt tại hiện trường.

Vào lúc 20h30, truyền thông Thái Lan cho biết cảnh sát đang lên phương án tiếp cận thủ phạm bên trong trung tâm thương mại. Tuy vậy, nhiệm vụ hàng đầu là sơ tán người dân còn mắc kẹt tại đây ra ngoài an toàn.

Tới 23h30, cảnh sát cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát tầng hầm và các tầng 1, 2, 3 của trung tâm thương mại.

Nhà chức trách đã yêu cầu truyền thông ngừng cập nhật thông tin vụ việc để tránh việc hung thủ nắm bắt tình hình. Ủy ban Truyền hình và Truyền thông Quốc gia Thái Lan cũng cảnh báo người dân ở trong trung tâm thương mại không quay trực tiếp trên mạng xã hội để tránh nguy cơ không đáng có cho cảnh sát.

Trước đó, thủ phạm quay trực tiếp mọi hành động của hắn tại trung tâm thương mại và đăng tải trên Facebook qua tính năng Live. Lúc 19 giờ 20, thủ phạm đăng một video nói "Đã quá mệt mỏi, thậm chí không cử động nổi ngón tay".

Thái Lan: Quân nhân xả súng kinh hoàng, ít nhất 20 người thiệt mạng - 1
Nhân viên một quán cà phê phải ấn náu để tránh đạn (Ảnh: Viral Press)

Trước đó, hắn đã đăng tải nhiều nội dung khác trên mạng xã hội, bao gồm các dòng trạng thái "Tôi có nên đầu hàng không?", "Thôi rồi, tôi bị chuột rút bàn tay", "Không ai tránh khỏi cái chết", "Làm giàu nhờ lợi dụng người khác, chúng có nghĩ sẽ dùng được tiền ở địa ngục không?".

Facebook mà hắn đăng tải video và các dòng trạng thái hiện đã bị gỡ bỏ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)