Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tây Ban Nha: Gần 2.700 người tử vong vì Covid-19, sân trượt băng biến thành nhà xác

Tây Ban Nha đang phải hứng chịu một thảm cảnh thực sự khi số người chết vì Covid-19 liên tục tăng.

Cập nhật đến tối ngày 24/3 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha hiện có 39.673 người nhiễm Covid-19, trong đó 2.696 đã tử vong, là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Italia.

Đáng chú ý, có khoảng 5.400 nhân viên y tế tại Tây Ban Nha đã bị nhiễm bệnh, chiếm 14% tổng số ca nhiễm. Việc số ca tử vong và số ca nhiễm tăng nhanh (lần lượt 20% và 23%) cho thấy tính hình dịch Covid-19 đang cực kì nghiêm trọng tại quốc gia này, bất chấp lệnh phong tỏa.

Tây Ban Nha: Gần 2.700 người tử vong vì Covid-19, sân trượt băng biến thành nhà xác
Nhà trượt băng Palacio de Hielo đã được chỉ định là nơi đặt thi thể nạn nhân qua đời vì bệnh Covid-19

Thủ đô Madrid là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với 12,352 ca nhiễm và 1.535 ca tử vong. Các nhà tang lễ tại thành phố đã phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn bị quá tải. Nữ chủ tịch của cộng đồng tự trị này- bà Isabel Díaz Ayuso - ước tính khoảng 80% dân số sẽ nhiễm Covid-19.

Thậm chí là mới đây, chính quyền thành phố đã phải dùng sân trượt băng ở trung tâm thương mại Palacio de Hielo, với diện tích lên tới 1.800 mét vuông để làm nhà xác tạm thời.

Trước đó, trung tâm dịch vụ tang lễ thành phố thông báo từ ngày 23/3 rằng sẽ ngừng tiếp nhận thi thể nạn nhân Covid-19, do nhân viên không có đủ dụng cụ bảo hộ. Trung tâm này vốn quản lý 14 nghĩa trang, 2 lò hỏa táng và 2 nhà tang lễ.

Từ hôm 13/3, Tây Ban Nha đã phong tỏa cả nước 46 triệu dân và ban hành tình trạng khẩn cấp. Thời gian phong tỏa dự kiến là 15 ngày, tuy nhiên Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết có thể kéo dài thêm 14 ngày nữa. Nghị viện sẽ thảo luận vấn đề này vào ngày mai 25/3.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)