Thế giới

Tâm sự tuyệt vọng của nữ thị trưởng Afghanistan: Tôi chỉ biết chờ Taliban tới giết mình

Zarifa Ghafari, một trong những nữ thị trưởng đầu tiên của Afghanistan, nói cô giờ chỉ biết đợi Taliban tới giết mình.

Tâm sự tuyệt vọng của nữ thị trưởng Afghanistan: Tôi chỉ biết chờ Taliban tới giết mình
Thị trưởng Zarifa Ghafari (Ảnh: NBC News)

"Tôi ngồi đây chờ chúng tới. Không ai cứu giúp tôi hay gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi đây với họ và chồng tôi. Và chúng sẽ tìm tới những người như tôi rồi giết tôi," Zarifa Ghafari, nữ thị trưởng Maidan Shar, nói với trang tin i.

"Tôi không thể rời bỏ gia đình. Dù sao đi nữa, tôi cũng biết đi đâu?," Ghafari nói thêm.

Ghafari, năm nay 27 tuổi, à thị trưởng trẻ nhất Afghanistan và nữ quan chức đầu tiên ở Maidan Shar, thuộc tỉnh Wardak (Afghanistan).

Chỉ ba tháng trước, Ghafari còn tỏ ra tràn trề hy vọng với tương lai của Afghanistan, theo i.

Ghafari được tổng thống Ashraf Ghani bổ nhiệm hồi năm 2018, theo New York Times. Dù trước đây đã có những nữ thống đốc, thị trưởng ở Afghanistan, cô là một trong số ít những người phụ nữ làm quan chức tại thành phố Maidan Shar, vốn có tư tưởng rất bảo thủ.

Từ khi lực lượng Taliban trỗi dậy, Ghafari được bổ nhiệm vào một vị trí tương đối an toàn trong Bộ Quốc phòng Afghanistan ở Kabul, với nhiệm vụ chăm lo cho binh lính, thường dân bị thương trong các vụ tấn công khủng bố.

Tổng thống Ghani đã rời khỏi Afghanistan từ 15/08, sau khi Taliban liên tục chiếm quyền kiểm soát nhiều thành phố, trong bối cảnh người Mỹ đã chấm dứt các chiến dịch quân sự tại nước này.

Trưởng phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid hứa hẹn rằng mạng sống của phụ nữ và các thành viên đối lập sẽ được bảo vệ.

Hôm 15/08, Mujahid cho biết các chiến binh Taliban sẽ "sẵn sàng ở các cửa ngõ vào Kabul cho tới khi đạt được thỏa thuận về chuyển giao quyền lực hòa bình".

Trong một thông báo khác, phát ngôn viên Taliban cho biết binh lính của lực lượng này tiến vào Kabul mà không mang theo vũ khí, theo chỉ đạo của các chỉ huy cấp cao.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)