Thế giới

Taliban treo xác nghi phạm bắt cóc trong thành phố để thị uy

Bốn thi thể bị treo tại thành phố Herat (Afghanistan) cho thấy dấu hiệu Taliban đang khôi phục lại những luật lệ khắc nghiệt, bất chấp nỗ lực tỏ ra ôn hòa của nhóm này.

Taliban treo xác nghi phạm bắt cóc trong thành phố để thị uy

Mulwi Shir Ahmad Ammar, phó thị trưởng Herat cho biết bốn nghi phạm này đã bắt cóc một tiểu thương và con trai ông ta vào sáng 25/09 và có ý định đưa họ ra khỏi thành phố.

Bốn nghi phạm bị tiêu diệt trong một vụ đấu súng với các binh lính Taliban, theo Mulwi Shir Ahmad Ammar. Các thi thể bị treo lên để "làm gương cho những kẻ bắt cóc khác".

Giới chức thành phố đã lập nhiều rào chắn và chốt kiểm soát để truy bắt các nghi phạm bắt cóc, NBC News đưa tin.

Mạng xã hội và một số hãng thông tấn đăng tải hình ảnh một thi thể bị treo trên cần cẩu tại Quảng trường Mostofiat. Một đám đông chủ yếu là đàn ông tụ tập xung quanh chiếc cần cẩu để bàn tán về vụ bắt cóc.

Trong đoạn video chỉ có duy nhất một thi thể, tuy vậy nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho biết các thi thể khác được treo ở một số địa điểm công cộng trong thành phố.

Một chỉ huy cấp cao giấu tên của Taliban trước đó nói rằng hành hình nơi công cộng là "giải pháp duy nhất" để đối đầu với tội phạm, đặc biệt là những kẻ bắt cóc, giết người.

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 08, dư luận tại nước này và trên thế giới vẫn đang chờ xem liệu họ có tái lập những điều luật khắc nghiệt như thời kỳ nắm quyền cuối những năm 1990 hay không.

Thời điểm đó, tội phạm thường bị ném đá đến chết hoặc chặt tay, chân trước đám đông ở các sân vận động.

Tuần trước, thủ lĩnh Mullah Nooruddin Turabi của Taliban tuyên bố sẽ thiết lập lại hình thức tử hình công khai và chặt tay, chân, khiến Mỹ phải lên tiếng chỉ trích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 24/09 cho biết Mỹ "sẽ cùng cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm những kẻ lạm dụng các hình phạt đó".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)