Thế giới

Tài xế Trung Quốc bị tử hình vì cưỡng bức, sát hại nữ hành khách

Bị cáo lên sẵn kế hoạch cướp tiền của hành khách để trả nợ thua cờ bạc, sau đó cưỡng bức, giết hại rồi ném xác xuống vách núi.

Tài xế Trung Quốc bị tử hình vì cưỡng bức, sát hại nữ hành khách
Tài xế Zhong Yuan tại phiên tòa xét xử hôm 1/2 ở thành phố Ôn Châu, Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist.

Zhong Yuan, tài xế 27 tuổi của Didi, ứng dụng đặt xe lớn nhất Trung Quốc, hôm qua bị kết án tử hình vì tội cướp tiền, cưỡng bức và sát hại một nữ hành khách họ Triệu hồi tháng 8/2018, Shanghaiist đưa tin.

Nạn nhân 19 tuổi đặt xe qua Hitch, dịch vụ đi chung xe của Didi, để tới một bữa tiệc sinh nhật ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào ngày 24/8/2018. Tuy nhiên, sau khi lên xe, Triệu gửi một loạt tin nhắn cho bạn mình bày tỏ nỗi sợ hãi, nói rằng tài xế đang đưa cô tới khu vực núi hẻo lánh. Tin nhắn cuối cùng của hành khách này trước khi mất liên lạc là: "Hãy cứu mình".

Zhong Yuan bị bắt vào sáng sớm hôm sau. Tài xế này thừa nhận đã cưỡng bức và sát hại Triệu rồi vứt xác xuống một vách núi. Cảnh sát sau đó nhanh chóng tìm thấy nạn nhân tại khu vực núi ở ngoại ô. 

Trong phiên tòa xét xử, các công tố viên địa phương cho biết Zhong đã lên sẵn kế hoạch thực hiện tội ác của mình. Y chuẩn bị dao và băng dính với ý định cướp tiền của một nữ hành khách để trả khoản nợ vì thua đánh bạc trực tuyến. Trước khi sát hại Triệu, Zhong ép cô chuyển 9.000 nhân dân tệ (1.320 USD) cho y.

Zhong còn từng cố đưa một nữ hành khách khác tới nơi vắng vẻ để cướp tiền, nhưng người phụ nữ này thoát được. Cô đã yêu cầu Didi thu hồi giấy phép của Zhong, nhưng công ty không đưa ra bất kỳ hành động nào. 

Sự cố xảy ra với Triệu là lần thứ hai trong năm 2018 một nữ hành khách bị tài xế sát hại khi đặt xe qua dịch vụ Hitch. Tình huống này khiến Didi phải xin lỗi, đồng thời ngừng dịch vụ Hitch và triển khai một loạt biện pháp an toàn nhằm cố gắng xoa dịu khách hàng.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)