Thế giới

Tài xế không nhận tội ngộ sát vụ 39 người Việt chết trong container tại Anh

Eamonn Harrison, bị buộc tội trong vụ 39 người Việt Nam chết trong container tại Anh, cho biết anh ta "đau buồn" khi nghĩ tới gia đình các nạn nhân, nhưng khẳng định không biết họ ở trên xe tải của anh.

Harrison, 23 tuổi, xuất hiện trong video ghi lại từ camera an ninh khi anh ta cho bốc dỡ container chở 39 người Việt Nam ở cảng Zeebrugge, Bỉ hôm 22/10/2019.

Container di chuyển từ Zeebrugge tới cảng Purfleet (Anh) vào sáng sớm hôm sau và được Maurice Robinson đón tại đây. Robinson phát hiện 39 người Việt trên container đều đã tử vong.

Tài xế không nhận tội ngộ sát vụ 39 người Việt chết trong container tại Anh

Eamonn Harrison hôm 18/11 không nhận tội ngộ sát và có liên quan tới hai vụ buôn người thành công trong khoảng từ 11 tới 18/10 năm ngoái. Trước bồi thẩm đoàn, anh ta nói không biết nhóm người Việt ở trong container.

Harrison cũng khai rằng anh ta chỉ đồng ý nhận số "hàng trộm cắp" từ ông chủ Ronan Hughes do đang nợ tiền người này.

Harrison nói cảm thấy "rất tồi tệ" khi biết tin 39 người trên container đều đã tử vong, và thấy "đau buồn" cho gia đình của các nạn nhân.

Harrison là một trong bốn bị cáo bị xét xử tại tòa án Old Bailey ở London (Anh). Georghe Nica, 43 tuổi, cũng không nhận tội ngộ sát, tuy vậy đã nhận tội tham gia vào đường dây âm mưu buôn người.

Valentin Calota, 37 tuổi, and Christopher Kennedy, 24 tuổi, đều không nhận tội ngộ sát.

Maurice Robinson và Ronan Hughes trước đó đã nhận tội ngộ sát và âm mưu buôn người.

Trước đó vào tháng 05/2018, Harrison từng bị Lực lượng Biên phòng Anh bắt quả tang khi đang cố gắng đưa 18 người Việt Nam vào Anh trên một chiếc xe tải. Khi được hỏi liệu có biết nhóm người đang ở trên xe không, anh ta cũng nói không biết. Thời điểm đó, anh ta bị phạt hành chính.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)