Thế giới

Tài năng bóng đá trẻ Afghanistan tử vong vì bám càng máy bay Mỹ

Một thành viên đội bóng đá trẻ quốc gia Afganistan tử vong sau khi rơi từ máy bay quân đội Mỹ xuống đất, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá nước này.

Tài năng bóng đá trẻ Afghanistan tử vong vì bám càng máy bay Mỹ
Zaki Anwari (Ảnh: LĐBĐ Afghanistan)

Cầu thủ tử vong là Zaki Anwari, 17 tuổi, theo thông báo.

Trước đó hôm 16/08, đám đông người Afghanistan đã tràn vào sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul trong nỗ lực rời khỏi đất nước vừa rơi vào quyền kiểm soát của Taliban.

Trong những cảnh tượng khiến dư luận thế giới chấn động, một số người đã đuổi theo máy bay quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ sơ tán người Mỹ và các đồng minh. Họ trèo lên thân máy bay, bám vào cánh hoặc càng bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Zaki Anwari là một trong những người bám theo chiếc vận tải cơ C-17 của quân đội Mỹ, theo Liên đoàn Bóng đá Afghanistan.

"Anwari là một trong hàng trăm người trẻ muốn rời đất nước, và đã rơi từ máy bay quân đội Mỹ xuống đất tử vong," liên đoàn xác nhận trên Facebook.

Vụ việc khiến cộng đồng thể thao Afghanistan hết sức đau lòng, theo thông báo. Đính kèm thông báo là ảnh Zaki lúc sinh thời, mặc chiếc áo đỏ số 10, đứng trên một sân bóng. Một bức ảnh khác cho thấy cậu mặc complet, đeo cà vạt. Bên cạnh đó, cũng có ảnh máy bay quân đội Mỹ đang cất cánh, và dường như có ai đó đã rơi khỏi máy bay.

Video ghi lại tại sân bay quốc tế ở Kabul cho thấy ít nhất hai người rơi từ máy bay xuống mặt đất, chỉ ít lâu sau khi máy bay cất cánh. Lầu Năm Góc sau đó xác nhận hai trường hợp tử vong vì rơi từ máy bay, bên cạnh đó quân đội Mỹ tìm thấy thi thể người bên trong buồng càng máy bay.

Aref Peyman, người đứng đầu bộ phân truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Afghanistan cho biết Zaki xuất thân trong một gia đình nghèo ở Kabul. Cậu đã rất nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, luôn vừa luyện tập vừa theo học văn hóa ở trường.

"Cậu bé rất tử tế và kiên nhẫn, nhưng cũng như nhiều người trẻ khác, cậu ấy hiểu Taliban chiếm quyền kiểm soát nghĩa là giấc mơ và cơ hội thể thao đã kết thúc. Cậu không còn chút hy vọng nào và chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hưn," Peyman nói thêm.

Afghanistan nhanh chóng rơi vào quyền kiểm soát của Taliban đã khiến nhiều người dân Afghanistan hoảng loạn, trong đó có các vận động viên, những người lo ngại rằng những chính sách hà khắc sẽ chấm dứt sự nghiệp và cơ hội phát triển của họ.

Vận động viên điền kinh Kamia Yousufi, 25 tuổi, người mang cờ Afghanistan tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo đã bỏ trốn sang Iran, theo Peyman.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)