Thế giới

Suýt bị đuổi khỏi đám cưới vì một lý do không ai ngờ, người phụ nữ được dân mạng ủng hộ rần rần vì phản ứng

Một phụ nữ gặp rắc rối với trang phục mà cô mặc tới dự lễ cưới ở Đài Loan (Trung Quốc) khiến cô được cộng đồng mạng thông cảm và ủng hộ.

Suýt bị đuổi khỏi đám cưới vì một lý do không ai ngờ, người phụ nữ được dân mạng ủng hộ rần rần vì phản ứng
Ảnh minh họa: SCMP

Người dùng mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ với người phụ nữ, sau khi cô đăng bài trên nền tảng ẩn danh kể lại rằng cô suýt bị đuổi khỏi hôn lễ của đồng nghiệp do mặc quần jeans.

Người phụ nữ 35 tuổi cho biết trong hơn 10 lần đi dự tiệc cưới, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy. Tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, và cô đã chuẩn bị tiền mừng, nhưng quyết định mặc áo phông trắng, quần jean thủng lỗ.

Khi cô vừa ngồi xuống và ăn món khai vị, một người anh em của cô dâu tiến tới gần cô và yêu cầu cô rời khỏi tiệc cưới do cách ăn mặc.

"Anh ta nói tôi nên tự rời đi, để anh ta không phải lôi tôi ra ngoài. Tôi là bạn của chú rể, anh là anh em của cô dâu, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?", cô gái giận dữ đặt câu hỏi.

Chú rể và gia đình sau đó đã xuất hiện để khuyên giải đôi bên, và người phụ nữ được ở lại tiệc cưới.

"Tôi khăng khăng sẽ không rời đi. Tuy vậy, người đàn ông vẫn tiếp tục yêu cầu, cho tới khi chú rể và gia đình anh ấy can thiệp. Tôi nghe họ tranh cãi, nhưng không muốn tham gia. Cô dâu đã tới xin lỗi, nhưng tôi không cho rằng đó là lỗi của cô ấy," người phụ nữ nói thêm.

"Tôi nghĩ tôi ăn mặc thời trang và cũng không hành xử thô lỗ," người phụ nữ nói.

Hầu hết người dùng mạng xã hội đứng về phía người phụ nữ.

"Ngay cả khi bạn ăn mặc không thực sự nghiêm túc, họ cũng không nên tìm cách đuổi bạn đi như vậy," một người dùng bình luận.

"Tôi muốn biết nhà hàng sang trọng nào cấm thực khách mặc quần jean," một người khác viết.

"Lẽ ra cô nên lấy lại tiền mừng và bỏ đi," người thứ ba nói.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/suyt-bi-duoi-khoi-dam-cuoi-vi-mot-ly-do-khong-ai-ngo-nguoi-phu-nu-duoc-dan-mang-ung-ho-ran-ran-vi-phan-ung-d165122.html