Thế giới

Sốc: Người đàn ông chụp được ảnh đĩa bay khổng lồ rõ mồn một

Một người đàn ông kịp chụp lại bức ảnh vật thể bay chưa xác định (UFO) lởn vởn trên bầu trời "khoảng 10 giây" tại Devon (Anh).

Sốc: Người đàn ông chụp được ảnh đĩa bay khổng lồ rõ mồn một
UFO trong bức ảnh do Matthew Evans chụp

Matthew Evans, 36 tuổi, nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn hộ trên tầng cao của mình thì trông thấy UFO lơ lửng trên trời.

Ngay lập tức, anh rút điện thoại di động chụp ảnh, tuy vậy chỉ vài giây sau vật thể lạ này đã biến mất khỏi bầu trời.

Hình ảnh anh chụp cho thấy một vật thể dường như có hình tam giác với 4 nguồn phát ra ánh sáng.

"Tôi đã trông thấy nó ngay lập tức. Cửa sổ nhà bếp của tôi nhìn ra bờ biển, do đó tôi đã trông thấy khi nó xuất hiện ở chân trời," Evans nói.

"Nó không di chuyển như máy bay. Nó di chuyển chậm hơn nhiều, lên cao rồi lại hạ xuống một chút trước khi lơ lửng khoảng 10 giây. Nó không di chuyển trong thời gian đủ để tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh," anh cho biết thêm.

"Sau đó nó bất ngờ biến mất, tôi không còn thấy nó đâu nữa. Nguồn sáng phát ra rất rực rỡ. Tôi không biết phải làm gì nên đã chụp ảnh," Evans nói thêm.

Lầu Năm Góc mới đây đã ra báo cáo về UFO. Báo cáo dài 9 trang được công bố hôm 25/06 mô tả 144 sự việc các thành viên của quân đội Mỹ trông thấy UFO, hầu hết kể từ năm 2019. Chỉ duy nhất một trường hợp trong số này có thể giải thích thỏa đáng.

Luis Elizondo, cựu giám đốc một chương trình nghiên cứu về UFO của Lầu Năm Góc cho rằng báo cáo chỉ là "phần nổi của tảng băng", tuy vậy vẫn có tính chất lịch sử.

"Đây là thời khắc lịch sử đối với chúng ta," Elizondo nói trên kênh Fox News.

"Chính phủ Mỹ đã chính thức lên tiếng, thông báo với Quốc hội Mỹ rằng những điều kể trên có thật, không thuộc về chúng ta, và dường như chúng có những cách hoạt động rất đáng chú ý," ông này nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)