Thế giới

Sợ hôn thê phải đi thi lại sẽ hoãn đám cưới, thanh niên châm lửa đốt luôn trường

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, người thanh niên cho biết, lý do anh hành động như vậy bởi anh sợ vợ chưa cưới của anh sau khi thi trượt sẽ hoãn đám cưới với anh để tập trung cho việc thi lại.

Sợ hôn thê phải đi thi lại sẽ hoãn đám cưới, thanh niên châm lửa đốt luôn trường
Một thanh niên ở tỉnh Menoufia, phía bắc Cairo, Ai Cập đã đốt trường học của vợ để ngăn cô này thi lại.

Các công tố viên Ai Cập cho biết, họ đã yêu cầu lực lượng chức năng bắt giữ một người đàn ông sống ở thành phố Menoufia, phía bắc thủ đô Cairo, sau khi các cuộc điều tra về một vụ cháy trường học ở tỉnh Gharbia gần đó cho thấy anh ta chính là người đã châm lửa.

Các nhân chứng cho biết, sau khi đốt trường học, người này đã nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên nhờ những camera an ninh gần khu vực cùng với những lời mô tả chi tiết ngoại hình, thủ phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ. Khai báo với cảnh sát, người này cho biết anh không muốn vợ tương lai của mình sẽ phải hoãn đám cưới để đi thi lại sau khi cô đã bị đánh trượt ở lần trước đó.

Các công tố viên cũng cho biết không có thương vong nào xảy ra trong vụ hỏa hoạn. Người thanh niên sẽ bị tạm giam cho đến khi vụ việc được chuyển đến tòa án liên quan.

Trước đó, sau khi biết vợ tương lai rất có thể sẽ phải đi thi lại, người thanh niên đã trèo vào trường học rồi đốt phòng hiệu trưởng cùng tòa nhà hành chính nơi chứa toàn bộ những hồ sơ học sinh học tập tại đây.

Tuy ngọn lửa đã được nhanh chóng dập tắt nhưng phòng hiệu trưởng và tòa nhà hành chính đã bị hư hại nặng, nhiều hồ sơ của các học sinh đã bị tiêu hủy.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người dân Ai Cập đã bày tỏ sự ngạc nhiên kèm theo nỗi bức xúc vì không thể tưởng tượng người thanh niên dùng cách này để đám cưới của mình có thể suôn sẻ diễn ra.

Vụ hỏa hoạn trường học xảy ra sau khi Ai Cập phải chứng kiến một loạt những vụ cháy tại các nhà thờ khác nhau trên khắp đất nước, trong đó tồi tệ nhất là tại nhà thờ Abu Seifein ở Giza.

Cảnh sát Ai Cập cho biết các bằng chứng pháp y thu thập được cho thấy đám cháy bắt nguồn từ một sự cố chập điện trong một thiết bị điều hòa không khí tại phòng làm việc trên tầng hai.

Khi ngọn lửa bùng lên, nhiều cư dân của các tòa nhà lân cận đã phải chạy ra đường vì lo sợ nhà của mình cũng sẽ bốc cháy, Mohamed Salam, 62 tuổi, sống cạnh nhà thờ, cho biết.

Reuters đưa tin, ngọn lửa đã chặn lối vào nhà thờ và gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng. Các nguồn tin cho hay hầu hết nạn nhân thiệt mạng là trẻ em. Đám cháy đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/so-hon-the-phai-di-thi-lai-se-hoan-dam-cuoi-thanh-nien-cham-lua-dot-luon-truong-tintuc838855