Thế giới

Sinh đôi nhưng 4 ngày sau một đứa 'bốc hơi', người mẹ sốc nặng khi biết sự thật

Người phụ nữ này đã mất một trong 2 đứa con sinh đôi mà không thể ngờ thủ phạm là người rất gần gũi với mình.

Trong những bộ phim cung đấu, nhiều phi tần vì muốn có con để tranh quyền đoạt vị mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí còn bắt trộm con người khác rồi giả làm con mình. Câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim đó lại thực sự xảy ra ngoài đời, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 10/4/2021, tại một bệnh viện ở quận Hà Đường, thuộc thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vợ chồng anh Tề và cô Trương đã chào đón một cặp song sinh đầu lòng, khiến cả gia đình vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Cặp sinh đôi gồm một trai và một gái, bé trai được đặt tên là Huân Huân, còn bé gái được đặt tên là Lê Lê, với ý nghĩa mang đến niềm vui cho cả nhà.

Trong khi cả gia đình vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thì 4 ngày sau, tin dữ bất ngờ ập đến, bé Lê Lê biến mất không dấu vết. Lúc 15h chiều ngày 14/4, anh Tề đi làm, cô Trương được đẩy sang phòng khác để điều trị phục hồi chức năng sau sinh. Trong phòng lúc này chỉ còn 2 bé Huân Huân, Lê Lê và 2 người bà.

Căn phòng này có 2 gian, 1 gian phòng khách ở bên ngoài, 1 gian phòng ngủ ở bên trong, nơi 2 bé Huân Huân và Lê Lê cùng nằm trong một chiếc cũi. Môi trường này là tương đối an toàn, bởi ai muốn vào trong đều phải đi qua phòng khách, nơi luôn có người nhà túc trực. Thế nhưng chiều hôm đó, 2 em bé đã ngủ say sau khi uống sữa, 2 người bà cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Khoảng 15h45, một người bà tỉnh giấc, vào kiểm tra cháu thì chỉ thấy mình Huân Huân nằm đó, Lê Lê đã biến mất.

Cả nhà nhanh chóng thông báo với bệnh viện và gọi cảnh sát. Tất cả đều vô cùng lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát thì cho rằng đây là một kế hoạch được định sẵn bởi người này có thể bắt cóc bé Lê Lê đi chỉ trong vòng 45 phút, chứng tỏ đã chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn phải rất quen thuộc với đường đi lối lại trong bệnh viện.

Sau đó, cảnh sát đã tìm được video từ camera giám sát của bệnh viện, cho thấy vào lúc 15h35, một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo đen đã bước vào phòng. Người phụ nữ này cũng bụng to, có thể là bà bầu sắp sinh. Chưa đầy 10 phút sau, cô ta đi ra nhưng điều kỳ lạ là không thấy bế ai, chứng tỏ cô ta có thể giấu bé Lê Lê trong áo. Ngoài người phụ nữ này ra, không còn ai khác vào phòng nên cô ta trở thành nghi phạm lớn nhất.

Khi vợ chồng anh Tề và cô Trương nhìn thấy người phụ nữ trong camera, họ vô cùng sốc, bởi họ đã gặp cô ta vài lần trước đó. Hóa ra, một ngày trước khi cô Trương sinh con, người phụ nữ này cũng đến phòng bệnh. Cô ta bắt đầu trò chuyện với cô Trương, nói mình sắp sinh nên muốn đến xem môi trường bệnh viện thế nào. Cùng là những bà bầu nên cả 2 rất hợp nói chuyện, cô Trương cũng không hề phòng bị gì trước người phụ nữ này.

Cô Trương tiếp tục nhớ lại rằng sau khi sinh con, cô cũng gặp lại người phụ nữ kia. Cô Trương sinh đôi nhưng người phụ nữ kia tỏ ra yêu quý bé gái Lê Lê hơn hẳn, luôn miệng khen cô bé xinh xắn và đáng yêu, nhìn chằm chằm bé gái, nhưng lại không hề để tâm đến bé Huân Huân.

Dù có camera nhưng việc tìm ra người phụ nữ này là không dễ dàng bởi cô ta đeo khẩu trang và ăn mặc kín mít. Cô ta còn cố tình ngụy trang để tránh cảnh sát, khi thì tóc ngắn, khi lại tóc dài. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên nhất là một cảnh người phụ nữ này cúi xuống để nhặt đồ. Đây là tư thế mà một bà bầu sắp sinh không thể làm được. Từ những dữ kiện đó, cảnh sát nghi ngờ bụng bầu của cô ta cũng là giả.

Mọi người bắt đầu chạy đua với thời gian vì lo lắng cho sự an toàn của bé Lê Lê, không biết người phụ nữ kia sẽ làm gì bé gái. Gia đình anh Tề và cô Trương vô cùng hoảng sợ, đau lòng. Họ không biết con gái mình còn sống không, sức khỏe có ổn không, có được đối xử tử tế hay không.

Cảnh sát đã rất vất vả trong quá trình tìm tung tích của người phụ nữ bởi cô ta rất xảo quyệt và lợi hại, có lúc đã bị bắt gặp trên camera an ninh nhưng cuối cùng vẫn trốn được. Cho tới tận tối ngày 14/4, cảnh sát mới bắt được người phụ nữ họ Vương trong một khu nhà cũ. Khi đó, cô ta đang giấu bé Lê Lê trong lồng máy giặt, lấp một đống quần áo lên trên. May thay, bé Lê Lê đã được cứu kịp thời, sức khỏe ổn định, không bị tổn hại gì. Cô bé trở về trong vòng tay gia đình với những giọt nước mắt của anh tề và cô Trương.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn cô Vương về lý do bắt cóc bé Lê Lê. Câu trả lời của cô ta khiến tất cả sốc nặng vì chẳng khác nào phim truyền hình.

Hóa ra, mối quan hệ vợ chồng của cô ta mấy năm nay không tốt, người chồng lại luôn muốn có thêm con gái. Vì vậy, cô Vương nghĩ rằng nếu mình có một bé gái thì chồng sẽ đối xử với cô tốt hơn, cuộc hôn nhân cũng hạnh phúc hơn.

Sau đó, cô Vương đã có thai nhưng mới 2 tháng đã sảy. Cô ta không dám nói chuyện này với chồng bởi trước đây cô ta cũng từng sảy thai và bị chồng hắt hủi, chê trách. Vì vậy, Vương đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là giả mang thai. Cô ta liên tục mặc áo dày, độn quần áo vào trong để giả bụng bầu. Tới gần ngày dự sinh, Vương tới bệnh viện phụ sản, định bắt cóc một bé gái để giả làm con mình. Thế nhưng cuối cùng, sự thật này vẫn bị phát giác. Vương chẳng những bị chồng ghét bỏ mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình.

Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/sinh-doi-nhung-4-ngay-sau-mot-dua-boc-hoi-nguoi-me-soc-nang-khi-biet-su-that-a586112.html