Thế giới

Sinh con của người khác vì bị cấy nhầm phôi thai

Đón con trai Denis ra đời sau 8 tháng mong ngóng, Olga Alyokhina chết điếng người khi ngay trước lúc rời bệnh viện, cô phát hiện đứa bé mang nhóm máu A, trong khi vợ chồng cô lại nhóm máu B và O.

Sinh con của người khác vì bị cấy nhầm phôi thai
Olga và con trai Denis, hiện 2 tuổi. Ảnh: east2west.

Olga Alyokhina, 33 tuổi, sống ở vùng Chelyabinsk, mới đây tiết lộ cơn ác mộng bị cấy nhầm phôi thai. Cô đã nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ mà cô gặp khi tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm chu sinh khu vực Chelyabinsk do nhà nước quản lý, người mà Olga tin có thể đã được cấy chính quả trứng của mình cách đây 3 năm.

Theo Metro, Olga quyết định tìm đến IVF do gặp khó khăn trong chuyện mang thai với người chồng thứ hai Ivan Alyokhin.

"Cái ngày tôi đến trung tâm để chọc hút trứng, tôi gặp một người phụ nữ. Chúng tôi có nói với nhau vài lời nhưng tôi không thể nhớ tên cô ấy. Cô ấy nói đã được lấy ra 10 quả trứng, giống như tôi vậy. Chúng tôi tiếp tục gặp lại nhau trong hôm thụ tinh, cùng ở chung khoa. Từ đó đến giờ tôi không gặp lại cô ấy nữa", Olga kể.

Olga sinh con trai Denis vào tháng 11/2018 khi còn tới 9 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Trước khi rời bệnh viện, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra con trai mang nhóm máu A.

"Nhóm máu của tôi là B, chồng là O. Vì thế con trai chúng tôi không thể mang nhóm máu A được", cô kể lại. "Bác sĩ trấn an, nói rằng có thể đó chỉ là một sai sót trong quá trình làm xét nghiệm. Tôi tự tra cứu trên Google, kết quả cho thấy nhóm máu của vợ chồng tôi không thể cho ra đời một đứa trẻ mang nhóm máu A".

"Cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi rơi vào trạng thái sốc nặng và hoảng loạn. Tôi la hét cả ngày hôm đó nhưng lại không thể nói lý do cho ai".

Olga nghi ngờ bố mẹ ruột của Denis, hiện 2 tuổi, có thể đang nuôi nấng đứa con của cô.

Các bác sĩ sau đó lại lấy mẫu máu của vợ chồng cô để tiến hành xét nghiệm ADN, kết quả được thông báo 3 tháng sau khi cô vượt cạn.

"Chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Khi đến nơi, họ thông báo rằng không có ai trong hai vợ chồng là bố mẹ ruột của con trai cả", Olga nói.

Lúc này, bệnh viện gợi ý Olga nên đưa Denis tới trung tâm trẻ mồ côi, nhưng cô cam kết vẫn sẽ chấp nhận cậu bé và nuôi dạy như con đẻ. Họ đưa cho vợ chồng cô khoản tiền 35.000 USD để bồi thường.

Phía bệnh viện từ chối tiết lộ tên của người phụ nữ mà Olga đã gặp trong khoa vào ngày cô tiến hành làm IVF hay bất cứ bà mẹ nào có thể đã được cấy nhầm trứng của cô.

"Nếu tìm thấy họ, chúng tôi mong sẽ duy trì liên lạc. Có thể chúng tôi sẽ chuyển đến nơi họ sống, hoặc ngược lại. Tôi nghĩ sẽ không có khả năng chúng tôi trao trả lại con cho nhau. Tôi sẽ không từ bỏ Denis. Chính tôi đã cho thằng bé bú mớm. Nó là đứa con mà chúng tôi chờ đợi rất lâu mới có được. Cha mẹ ruột của Denis cũng có thể được đưa thằng bé đi chơi đây đó nếu thích. Thực lòng tôi chỉ muốn tạo dựng một mối quan hệ với họ thôi", Olga, hiện là nhân viên trang trí bánh kẹo, nói.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/sinh-con-cua-nguoi-khac-vi-bi-cay-nham-phoi-thai-4334353.html