Thế giới

Seoul điều tra cáo buộc thị trưởng Park Won-soon quấy rối tình dục cựu thư ký

Chính quyền đô thị Seoul hôm 15/07 thông báo điều tra cáo buộc quấy rối tình dục liên quan tới cố thị trưởng Park Won-soon, người đã tự tử hồi tuần trước ít lâu sau khi một cựu thư ký của ông gửi đơn khiếu nại tới cảnh sát.

Phát ngôn viên chính quyền đô thị Seoul Hwang In-sik cho biết ủy ban điều tra sẽ gồm các nhà hoạt động dân sự và các chuyên gia, tuy vậy không nêu cụ thể khi nào cuộc điều tra sẽ bắt đầu.

"Bằng cách thành lập ủy ban điều tra bao gồm các quan chức chính quyền và các chuyên gia dân sự, chúng tôi sẽ đảm bảo công bằng, khách quan cho cuộc điều tra," ông Hwang nói trong cuộc họp báo tại Tòa Thị chính Seoul.

"Chúng tôi sẽ thảo luận với các tổ chức quyền phụ nữ và các nhóm khác để quyết định ủy ban sẽ được thành lập và hoạt động như thế nào, và cuộc điều tra khi nào sẽ bắt đầu", ông cho biết thêm.

Hwang chỉ trích truyền thông đưa tin "đồn đoán", tuy vậy không đưa ra thông tin chi tiết nào về phản ứng của chính quyền Seoul trước những cáo buộc ông Park Won-soon quấy rối tình dục, hay về cái chết của ông.

"Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc hết sức kỹ lưỡng," ông Hwang khẳng định.

Seoul điều tra cáo buộc thị trưởng Park Won-soon quấy rối tình dục cựu thư ký
Tang lễ ông Park Won-soon (Ảnh: Reuters)

Ít lâu sau tang lễ của ông Park Won-soon vào hôm 13/07, luật sư Kim Jae-ryon, đại diện cho cựu thư ký của ông đã trao đổi với báo chí. Bà Kim cho biết thân của của bà tố cáo ông Park có những hành vi quấy rối tình dục trong nhiều năm, bao gồm việc gửi ảnh và tin nhắn nhạy cảm mà cô đã cho một số người bạn, đồng nghiệp và một nhà báo xem.

Dù ông Park đã qua đời nhưng Kim cho biết bà vẫn muốn vụ việc đưa điều tra, đồng thời xác định xem liệu nhân viên của ông Park có che giấu những cáo buộc trên hay không.

Trong thông báo đưa ra hôm 13/07, cựu thư ký của ông Park nói cô cảm thấy "không thể tự vệ và yếu đuối trước quyền lực" của ông Park. Cô nói rằng trước khi Park qua đời, cô muốn đưa ông ra tòa và muốn ông phải xin lỗi cô.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông Park tại vùng đồi núi miền Bắc Seoul vào rạng sáng 10/07, sau khi con gái ông trình báo ông mất tích. Trong thư cuối được để lại tại văn phòng của mình, ông Park không nói về cáo buộc quấy rối tình dục, tuy vậy viết "Tôi tạ lỗi với tất cả mọi người".

Các cáo buộc quấy rối tình dục đã làm hoen ố danh tiếng của Park, một chính trị gia đề cao quyền lợi của phụ nữ. Ông từng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)