Thế giới

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống

Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông 60 tuổi tại Pháp này có thể sống trong căn phòng chất đống đồ, ngập ngụa rác thải và mùi hôi thối.

Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông 60 tuổi tại Pháp này có thể sống trong căn phòng chất đống đồ, ngập ngụa rác thải và mùi hôi thối.

Mới đây, căn nhà của một "kẻ tích trữ" (dùng để chỉ những người thích trữ đồ trong nhà) đã được hé lộ trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Pháp Arnaud Chochon, 44 tuổi. Thông qua bộ ảnh, người xem có thể thấy phần nào khó khăn trong cuộc sống của những người bị ám ảnh bởi các món đồ vô giá trị.

Được biết, nhiếp ảnh gia đã dành cả một năm trời sống với người đàn ông thích tích trữ đồ. Căn nhà của ông vốn đã chật, nay lại còn ngập ngụa đồ đạc đến mức ông phải chật vật lắm mới có thể đi qua cửa. Trong căn phòng của ông Jean đầy những chồng báo cũ, bao bì, vỏ đồ ăn cũ; bốc mùi hôi hám và ngồn ngộn khắp mọi ngóc ngách. Người đàn ông 60 tuổi này thường lang thang khắp nơi để tìm thêm món đồ, tích trữ cho "bộ sưu tập" đồ linh tinh của mình.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 1.

Căn phòng của ông Jean chất đồng những chồng báo.   

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 2. 

Căn phòng chật tới mức ông phải rất chật vật mới có thể đi vào bên trong.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 3.

Rác trong phòng chất ngập cao đến trần.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 4.

Thức ăn, đồ hộp chất ngập trong phòng tắm, kể cả bồn cầu hay bồn rửa mặt.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 5.

Phải rất vất vả để ông Jean tìm được một chỗ ngồi trong nhà.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 6.

Jean chỉ có một chỗ nhỏ trong phòng để có thể nằm ngủ.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 7. 

Vì lý do an toàn, căn phòng của ông được hội đồng thành phố dọn một năm một lần.   

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 8.

Jean thường lục lọi các thùng rác mỗi tối để tìm thêm món đồ cho "bộ sưu tập" của mình.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 9.

Tối nào ông cũng đi tìm báo để mang về nhà.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 10.

Thức ăn thừa vương vãi trên sàn mà không ai buồn dọn.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 11.

Phải rất vất vả, Jean mới có thể vứt hết đống đồ của mình ra ngoài. Ông cũng rất tiếc và không nỡ xa chúng.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 12.

Sàn nhà đầy ắp phân chuột sau khi dọn dẹp.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 13.

Jean mắc hội chứng Diogenes - hội chứng thích ẩn dật của người cao tuổi.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 14.

Thức ăn thừa treo trong phòng tắm.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 15.

Jean kéo thêm rác về nhà mình.

Rùng mình căn phòng của người đàn ông thích sưu tập rác thải: Đồ không dám vứt, rác chất thành đống - Ảnh 16.

Những người dọn dẹp tại nhà của ông Jean.

Theo Skye (Thời Đại)