Thế giới

Rúng động: Người phụ nữ âm thầm lên kế hoạch 'trừ khử' gia đình ruột thịt vì mối căm hờn nhục nhã do anh trai gây ra thời thơ ấu

Khi toàn bộ diễn biến sự việc được đưa ra ánh sáng, người ta không khỏi bàng hoàng về sự thật đau đớn, tàn khốc diễn ra dưới mái nhà tưởng bình yên mà đầy căm hờn u uất ấy.

Ngày 5/5, tòa án tại Singapore đã đưa ra xét xử vụ án mẹ đầu độc con với những tình tiết tàn nhẫn vô cùng đau lòng. Người phụ nữ (giấu tên) đã phải lĩnh mức án 5 năm tù giam về tội âm mưu giết chính con đẻ của mình.

Mẹ quyết tâm giết chết con trai vì... có ngoại hình giống anh trai mình

Theo cáo trạng của tòa án, trong khoảng thời gian hơn nửa năm, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, người phụ nữ (hiện 29 tuổi) đã tiêm tổng cộng 13 mũi insulin vào cơ thể con trai với mục đích làm tăng lượng đường huyết trong máu khiến đứa trẻ dần tử vong. 

Cậu bé sau đó được đưa vào Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) vào ngày 10 tháng 6 năm 2019 và được chẩn đoán mắc chứng tăng tiết niệu. Tình trạng này có thể xảy ra do sử dụng insulin hoặc do một khối u tiết insulin trong tuyến tụy - u tuyến tụy.

Rúng động: Người phụ nữ âm thầm lên kế hoạch 'trừ khử' gia đình ruột thịt vì mối căm hờn nhục nhã do anh trai gây ra thời thơ ấu
Ảnh minh họa.

Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra rằng cậu bé không mắc bệnh u biểu mô. Đứa trẻ đã phải nhập viện 3 lần, một lần sau khi bị động kinh liên quan đến lượng đường trong máu thấp. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, một nhà tư vấn sức khỏe tâm thần tại Phòng khám Child Guidance đã nói chuyện với cậu bé và đứa trẻ đã tiết lộ rằng mẹ đã nhiều lần tiêm "thuốc" gì đó vào cơ thể mình. Ngày hôm sau (17/7), bác sĩ đã trực tiếp đối chất với mẹ của cậu bé và cô thừa nhận chính tay mình đã tiêm insulin vào cơ thể con trai. Phía bệnh viện lập lức trình báo toàn bộ sự việc với cảnh sát.

Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra sâu hơn về lý do khiến người phụ nữ hành xử như vậy với con trai ruột của mình, các nhà điều tra mới phát hiện sự thật đau lòng. Cô muốn giết chết con đẻ vì... cảm thấy con trai có nhiều nét giống với anh trai ruột của mình.

Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và hội chứng Munchausen (giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế). Tuy nhiên, người phụ nữ này "không hề mất tỉnh táo" khi thực hiện hành vi phạm tội vì cô ta nhận thức được tác hại khi tiêm insulin vào cơ thể con trai.

Rúng động: Người phụ nữ âm thầm lên kế hoạch 'trừ khử' gia đình ruột thịt vì mối căm hờn nhục nhã do anh trai gây ra thời thơ ấu - 1
Ảnh minh họa.

Các nhà chức trách cho biết: “IMH (Viện Sức khỏe Tâm thần) đã thông báo rằng kể từ khi bị bắt giữ, người phụ nữ này đã được điều trị tâm thần và tư vấn tâm lý trong tù. Dù tình trạng tâm thần của cô đã được cải thiện và nguy cơ tái phạm tội giảm từ mức độ trung bình xuống thấp, nhưng con đường hồi phục còn dài".

Được biết, trước đó, người phụ nữ đã định phóng hỏa thiêu chết cả gia đình và tự sát, nhưng sau đó cô lại muốn giải thoát cho đứa con trai yêu quý của mình, lúc đó mới 6-7 tuổi, bằng cách cho đứa trẻ một cái chết "êm đềm" và ít đau đớn hơn.

Mối căm hờn nhục nhã từ thời thơ ấu

Hồ sơ tòa án cho biết, người phụ nữ vốn sinh ra trong gia đình yên ấm. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ và 3 người anh em. Thế nhưng, từ khi lên 9, cô đã bị anh trai ruột cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài. Mãi đến năm cô 12 tuổi, cô đã tự tố cáo anh trai và người này sau đó bị giam 2 năm trong trường giáo dục cho thiếu niên vì chưa đủ tuổi thành niên.

Rúng động: Người phụ nữ âm thầm lên kế hoạch 'trừ khử' gia đình ruột thịt vì mối căm hờn nhục nhã do anh trai gây ra thời thơ ấu - 2

Sau chuyện đó, mối quan hệ của cô và các thành viên trong gia đình "đi xuống" trầm trọng. Mọi người đều nghi ngờ cô đổ oan cho anh trai khiến mối căm hận trong lòng cô càng tăng thêm. Đặc biệt là mối quan hệ của cô với mẹ xấu đi khi cô cảm thấy mẹ chỉ đứng về phía anh trai. Khi chẳng còn gì để hổ thẹn, cô lên tiếng cáo buộc cha cũng đã cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục cô, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên mọi chuyện dần rơi vào quên lãng.

Sau đó, người phụ nữ bỏ trốn khỏi nhà rồi gặp và kết hôn cùng một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Cô sống với chồng cùng 2 con gái và 1 con trai. 

Khoảng năm 2017, sau khi bố mất, cô gạt bỏ hiềm khích cũ mà đón mẹ về sống cùng gia đình.

Vào tháng 9 năm 2018, người anh trai từng cưỡng hiếp cô đã kết hôn. Vài tháng sau, chị dâu báo tin vui mang thai. Nhưng chính điều này đã "thổi bùng" ngọn lửa thù hận vốn âm ỉ cháy trong lòng người phụ nữ này. Cô cảm thấy anh trai không xứng đáng có được hạnh phúc như vậy sau những gì anh đã làm với cô.

Kế hoạch tàn sát cả gia đình

Hồ sơ tòa án cho hay, bị cáo từng có ý định giết chết mẹ đẻ, anh trai và 3 đứa con của mình vào tháng 9/2019, khi chị dâu sinh con. Cô định thiêu sống tất cả mọi người bằng xăng, trừ đứa con trai duy nhất mà cô hết mực yêu thương. Vậy là cô ta nghĩ ra cách tiêm insulin vào cơ thể đứa trẻ để cậu bé không phải chết trong đau đớn. Thời điểm đó, cậu bé càng lớn càng có nhiều nét giống bác ruột (anh trai của mẹ) nên càng trở thành "cái gai" trong mắt mẹ.

Rúng động: Người phụ nữ âm thầm lên kế hoạch 'trừ khử' gia đình ruột thịt vì mối căm hờn nhục nhã do anh trai gây ra thời thơ ấu - 3

Sau khi tìm kiếm cách chết "nhẹ nhàng" trên mạng, người phụ nữ này biết được cách sử dụng insulin. Cô ta phát hiện ra rằng liều lượng cao có thể khiến lượng đường trong máu của một người giảm xuống, dẫn đến tổn thương não, hôn mê hoặc tử vong. Cô ta quyết định sử dụng 2-3 liều insulin cùng một lúc và tiêm một liều lượng cao vào cơ thể con trai.

Cô ta đặt mua thuốc từ Malaysia và học cách sử dụng chúng bằng cách xem trên YouTube. Cô ta tiến hành tiêm liều đầu tiên vào cơ thể con trai khi cậu bé 6 tuổi sau trong lúc đưa con đến Causeway Point để ăn trưa. Cô ta tiêm insulin vào cánh tay cậu bé trong nhà vệ sinh sau bữa ăn và quan sát rồi nhận thấy đứa trẻ trở nên thèm ăn.

Cô ta tiếp tục làm điều này từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019. Tổng cộng khoảng 20 đến 30 liều insulin đã được tiêm vào cơ thể cậu bé trong 13 lần. Các tác dụng phụ như đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn mửa, nhìn đôi, ù tai, nhạy cảm với ánh sáng và tê các ngón tay... dần xuất hiện.

Cậu bé đã phải nhập viện 3 lần với lượng đường trong máu thấp và một lần lên cơn hạ đường huyết. Các nhân viên y tế bối rối về nguyên nhân gây ra các triệu chứng và buộc phải cấp cứu bằng cách truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch. May mắn là người phụ nữ đã không bao giờ thực hiện được trọn vẹn kế hoạch tàn ác của mình vì bị phát giác sớm.

Theo luật sư Ng Pei Qi phát biểu tại phiên tòa, người phụ nữ này đã có phản ứng dữ dội và thực hiện tội ác vì cô "nhìn thấy hình ảnh kẻ cưỡng hiếp mình thời thơ ấu trong cậu con trai". Đó là hậu quả đầy bi kịch của những năm tháng chấn thương tâm lý dai dẳng và âm ỉ không được điều trị.

Theo L.T (Pháp luật & Bạn đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/rung-dong-nguoi-phu-nu-am-tham-len-ke-hoach-tru-khu-gia-dinh-ruot-thit-vi-moi-cam-hon-nhuc-nha-do-anh-trai-gay-ra-thoi-tho-au-162210705171729512.htm