Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Rơi nước mắt lời kể của bác sĩ chứng kiến cảnh: Con trai khóc nghẹn hát tặng người mẹ đang hấp hối

Nhiều câu chuyện tang thương về những phút sinh ly tử biệt của gia đình nạn nhân COVID-19 đã được các bác sĩ, y tá ở Ấn Độ kể lại. Ai cũng không cầm được nước mắt khi phải chia xa mãi mãi người thân.

Làn sóng COVID-19 đang nhấn chìm Ấn Độ và biến đất nước Nam Á thành nơi chất chứa quá nhiều nỗi đau thương, mất mát. Đó là cảnh cha phải lìa xa con gái trong cô đơn giữa nhà hoang không một người thân bên cạnh, đó là cảnh vợ cố cứu chồng dù biết anh đã qua đời, hoặc cảnh 2 con gái bất chấp nguy cơ lây nhiễm ra sức hô hấp nhân tạo cho mẹ lúc người phụ nữ này hấp hối. Và có cả cảnh ông bà nhảy tàu tự sát vì lo cháu trai bị lây bệnh.

Nỗi đau đó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ và tất cả đều được các bác sĩ ghi lại. Có nhiều bác sĩ, y tá không chỉ bị sức ép khám chữa bệnh cứu người mà còn chịu sức ép tinh thần. Họ đau đớn chứng kiến quá nhiều cái chết trong sự bất lực.

Mới đây trên Twitter, nữ bác sĩ có tên Dipshikha Ghosh đã viết về tình cảnh thương tâm của chàng trai hát tặng mẹ trong lúc người phụ nữ này gặp nguy kịch do COVID-19 tàn phá cơ thể. Theo Indian Times ghi lại từ Twitter vị bác sĩ này đã viết: "Hôm nay, khi kết thúc phiên trực, tôi gọi video cho người nhà các bệnh nhân có thể sẽ không qua khỏi. Bệnh viện chúng tôi có thông lệ này, nếu họ có nguyện vọng. Con trai của một bệnh nhân xin tôi vài phút để hát cho người mẹ đang hấp hối của mình".

Rơi nước mắt lời kể của bác sĩ chứng kiến cảnh: Con trai khóc nghẹn hát tặng người mẹ đang hấp hối
Ấn Độ bị nhấn chìm bởi COVID-19 và những nỗi đau của người dân nơi đây.

Bác sĩ Dipshikha Ghosh còn viết thêm: "Cậu ấy hát bài Tera Mujhse Hai Pehle Ka Nata Koi (một bản nhạc phim nổi tiếng ở Ấn Độ vào thập niên 1970, được trẻ em nước này ưa thích bao năm qua). Tôi chỉ biết đứng đó, cầm điện thoại, nhìn cậu ấy ngắm mẹ mình và hát". Nữ bác sĩ còn tiết lộ người còn trai đã khóc khi hát: "Cậu ấy đã bật khóc giữa chừng nhưng vẫn cố gắng hát xong. Cậu cầu nguyện cho sự sống của mẹ mình, cảm ơn tôi và tắt máy".

Vị bác sĩ cũng cho biết những người có mặt đều vô cùng đau xót và ai cũng nghẹn ngào trước tình cảm của người con trai dành cho mẹ. Nỗi đau đớn đã được giảm bớt bởi tình yêu thương đẹp đẽ ấy. Và tất cả mọi người đều tin đó là khoảnh khắc tươi sáng mãi mãi của 2 mẹ con.

Hiện tại, Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 23.697.175 ca nhiễm và 258.351 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 356.719 và 4.126 ca. Dịch bệnh hoành hành khắp cả nước, từ thành thị tới nông thôn, khiến hệ thống y tế, lò hỏa táng và nghĩa trang quá tải.

Hiện tại, trên sông Hằng có rất nhiều thi thể bị cháy dở trôi dạt vào bờ. Giới chức địa phương nhận định rằng những thi thể này có thể đã bị "kéo ra khỏi giàn thiêu và thả xuống sông". Các quan chức nói rằng nhiều khả năng các gia đình không có đủ củi để hoàn tất việc hỏa táng người đã khuất, nên phải thả trôi sông các thi thể thiêu dở.

Các chuyên gia y tế của đất nước Nam Á này vẫn chưa thể nói chắc khi nào số ca nhiễm đạt đỉnh. Trước tình hình này, ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng mới. Lãnh đạo các bang Ấn Độ kêu gọi trợ giúp về vắc-xin để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai và sự tàn phá mà nó gây ra. Đồng thời, họ cũng thúc giục Thủ tướng Narenda Modi ngừng xuất khẩu vaccine, đẩy mạnh sản xuất và mua thêm từ nước ngoài.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/bon-phuong/roi-nuoc-mat-loi-ke-cua-bac-si-chung-kien-canh-con-trai-khoc-nghen-hat-tang-nguoi-me-dang-hap-hoi-20210514093051424.htm