Thế giới

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song

Câu chuyện về "Quý ông Taured" - người đàn ông tự nhận là đến từ quốc gia Taured được xem như một trong những câu chuyện kỳ quặc nhất được ghi nhận trong thế kỷ 20.

Dù là một bí ẩn khoa học, một dạng hình thức tội phạm được đứng sau bởi các tổ chức quyền lực hay chỉ là một trò đùa được dàn dựng, câu chuyện về 'Quý ông Taured' (Taured Man) vẫn mang sắc thái li kỳ cho tới tận ngày nay.

Sự kiện lạ tại sân bay quốc tế Tokyo

Một ngày nóng bức vào tháng 7/1954, sân bay quốc tế Tokyo vẫn tấp nập người đến kẻ đi như thường lệ. Trong sân bay, một người đàn ông da trắng râu quai nón xuất hiện. Ông ta có ngoại hình giống một người Châu Âu, nói ngôn ngữ chính là tiếng Pháp và biết một số ngôn ngữ khác bao gồm cả tiếng Nhật. Thời điểm ban đầu, người đàn ông này chưa cho thấy điều gì bất thường.

Mọi việc chỉ trở nên kỳ quặc khi ông ta thực hiện các bước kiểm tra tại quầy thủ tục của sân bay. Người đàn ông trao hộ chiếu của mình cho nhân viên sân bay để được đóng dấu. Lúc này, các nhân viên Nhật Bản đã phát hiện ra sự kỳ lạ nằm trong tấm hộ chiếu.

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song
Quầy thủ tục của sân bay quốc tế Tokyo những năm 1950s.

Hộ chiếu không có dấu hiệu làm giả nhưng quốc gia nơi nó được cấp lại chưa từng được nghe tới. Quốc gia ‘Taured" là quốc gia chưa từng tồn tại, chưa từng được biết tới trong quá khứ lẫn hiện tại. Để chắc chắn, nhân viên quầy thủ tục đã liên hệ với phía cảnh sát và các bộ phận tư vấn để hỏi về việc có tồn tại một quốc gia mang tên Taured hay không? Tất nhiên, không một ai công nhận sự hiện diện của quốc gia này.

Điều kỳ lạ là trong cuốn hộ chiếu có đóng dấu của nhiều nước mà người đàn ông từng đi qua, trong đó có cả Nhật Bản! Khi gọi điện cho công ty, nơi sẽ diễn ra cuộc họp công việc của người đàn ông, bộ phận quản lý cho hay họ chưa bao giờ có mối hợp tác nào với quốc gia mang tên Taured. Khách sạn nơi ông ta đặt chỗ cũng không có tên người này, kể cả ngân hàng gửi tiền cũng không tồn tại.

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song - 1

Cảnh sát sân bay xuất hiện và ngỏ ý muốn được điều tra kỹ hơn về vụ việc. Người đàn ông tỏ ra đặc biệt tức giận, ông chỉ vào vị trí quốc gia Taured trên bản đồ thế giới. Khu vực được người đàn ông chỉ tay ứng vào vị trí của công quốc Andorra (thời điểm 1954), vùng lãnh thổ nằm giữa 2 quốc gia Châu Âu là Pháp và Tây Ban Nha.

Vị khách lạ khẳng định quốc gia Taured đã tồn tại hơn 1000 năm lịch sử và chưa bao giờ được gọi là Andorra. Phía cảnh sát Nhật Bản cũng khăng khăng chắc chắn về việc không có quốc gia Taured nào từng được công nhận trong lịch sử. Cả 2 bên đều từ chối nhượng bộ và cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ người đàn ông bí ẩn thực chất là một dạng tội phạm xuyên quốc gia.

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song - 2
Theo người đàn ông, điểm chấm màu xanh chính là vị trí của quốc gia Taured nằm trên địa phận Châu Âu.

Bí ẩn lên đến đỉnh điểm

Cuối cùng, người đàn ông đã bị giữ lại bởi cảnh sát Nhật Bản. Họ đưa ông ta đến một khách sạn gần đó nghỉ qua đêm trong thời gian tiến hành điều tra mở rộng. Để đảm bảo người đàn ông không bỏ trốn, hai cảnh sát viên được cắt cử canh gác phía bên ngoài căn phòng khách sạn. Nhưng thật ngạc nhiên, vào sáng hôm sau, khi các sĩ quan điều tra tìm gặp người đàn ông, họ phát hiện ông ta đã biến mất theo cách vô cùng khó hiểu. Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về cách thức trốn thoát, như thể người đàn ông đã tự bốc hơi bay ra khỏi căn phòng.

Điều gây kinh ngạc hơn nữa, tất cả các tài liệu cá nhân được cảnh sát thu thập về người đàn ông đã hoàn toàn biến mất ngay trong phòng cất giữ của khu an ninh sân bay. Không còn lại bất cứ hiện vật nào còn sót lại, sự việc về người đàn ông mang quốc tịch Taured như chưa hề xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, một số lượng không nhỏ những người chứng kiến tại sân bay đã khiến câu chuyện được lan truyền nhanh chóng.

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song - 3
Phải chăng Taured Man là một câu chuyện theo dạng di chuyển xuyên không gian.

Những giả thuyết được đưa ra

Một trong những lời giải thích thú vị nhất cho sự kiện Taured Man đến từ thuyết thế giới song song. Theo thuyết này, có một Trái Đất khác đang được vận hành cùng lúc với Trái Đất nơi chúng ta đang sống. Trái Đất song song đó có tính chất y hệt như Trái Đất chúng ta nhưng các sự kiện tại đó lại diễn ra theo hướng có chút khác biệt.

Có thể vì một tai nạn máy bay tại Trái Đất song song, người đàn ông kỳ lạ đã bị lạc vào một thế giới khác. Kết quả, chuyến bay tại Trái Đất song song đã mang ông ta tới sân bay quốc tế Tokyo.

'Quý ông Taured': Du khách bí ẩn sống ở quốc gia không có thật và thuyết âm mưu xuyên không từ thế giới song song - 4

Giải thích thứ hai nghi ngờ người đàn ông thực chất là một tội phạm nguy hiểm thuộc một tổ chức ngầm đầy quyền năng. Nhiều tổ chức ngầm trên thế giới cũng thường công nhận bản thân như một quốc gia riêng biệt. Theo cách giải thích này, người đàn ông và các tài liệu hồ sơ tại phòng an ninh sân bay quốc tế Tokyo đã bị các điệp viên ngầm của tổ chức tiến hành các biện pháp giải thoát và mang đi.

Cách giải thích cuối cùng thuộc về những người không tin tưởng vào sự thật của câu chuyện. Họ cho rằng đây chỉ là trò đùa được dàn dựng, một câu chuyện được bịa đặt không hơn không kém.

Theo Anh Việt (Helino)