Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Quảng bá 'thuốc thần' trị Covid-19, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka bị giáng chức

Tổng thống Sri Lanka hôm 16/08 giáng chức Bộ trưởng Y tế Pavithra Wanniarachchi, sau khi bà này quảng bá cho "thuốc thần" trị Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm và ca tử vong tăng cao kỷ lục.

Quảng bá 'thuốc thần' trị Covid-19, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka bị giáng chức
Bà Pavithra Wanniarachchi

Văn phòng tổng thống Gotabaya Rajapaksa cho biết chức vụ Bộ trưởng Y tế của bà Pavithra Wanniarachchi đã được giao cho Bộ trưởng Truyền thông Keheliya Rambukwella, người cũng là phát ngôn viên chính phủ.

Bà Wanniarachchi phải chăm sóc tích cực hồi tháng 01 sau khi nhiễm Covid-19, bất chấp việc đã công khai uống và quảng cáo "thuốc thần" trị Covid-19 của một thầy phù thủy.

Bà này cũng đổ một bình "nước thánh" xuống một dòng sông hồi tháng 11/2020, sau khi một người tự nhận là thánh sống nói với bà rằng làm như vậy sẽ chấm dứt đại dịch ở Sri Lanka.

Bộ Y tế Sri Lanka tuần trước bị chỉ trích dữ dội do không công bố đầy đủ số ca nhiễm Covid-19. Dù bị giáng chức, bà Wanniarachchi vẫn là thành viên nội các. Tổng thống Keheliya Rambukwella đã giao cho bà một chức vụ ở Bộ giao thông.

Số ca tử vong hàng ngày vì Covid-19 ở Sri Lanka vượt 150 trong tuần trước, khiến các lò hỏa thiêu quá tải. Số ca nhiễm ghi nhận hàng ngày cũng vượt 3.000, khiến các bệnh viện vất vả đối phó. Nhân viên  y tế chính phủ cho rằng con số này trên thực tế thậm chí cao gấp ba lần.

Chính phủ Sri Lanka bác bỏ kêu gọi phong tỏa để kiểm soát đợt bùng phát, tuy vậy tuần trước cũng đã thắt chặt các quy định phòng chống dịch bệnh.

Đám cưới, tiệc tùng bị cấm từ ngày 17/08, trong khi các buổi lễ, tụ tập đông người cũng bị cấm tới 01/09.

Các cửa hàng, nhà hàng, văn phòng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm ban đêm kể từ 16/08.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)