Thế giới

Phục kích sát hại 11 người vì mối thù gia tộc

Nhóm tay súng phục kích sát hại ít nhất 11 người ở thị trấn Havelian (Pakistan), trong đó có một chính trị gia nổi tiếng.

Phục kích sát hại 11 người vì mối thù gia tộc
Ông Atif Munsif Khan

Ít nhất 11 người, trong đó có lãnh đạo địa phương của một đảng đối lập quan trọng ở Pakistan, đã thiệt mạng trong một vụ phục kích tại miền Tây Bắc nước này hôm 20/03, cảnh sát cho biết.

Atif Munsif Khan, một lãnh đạo của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) cùng 10 người khác đã thiệt mạng khi xe của họ bị một nhóm tay súng phục kích và tấn công ở thị trấn Havelian, huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Umar Tufail, cảnh sát trưởng huyện Abbottabad, nói với các phóng viên địa phương rằng chiếc xe chở Khan cùng các đồng nghiệp và vệ sĩ đã bốc cháy sau khi bị tấn công. Các thi thể trên xe bị thiêu tới mức không thể nhận diện.

Vụ tấn công được coi là kết quả của xung đột thù địch giữa các gia tộc địa phương. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ tấn công và đã tổ chức một số cuộc đột kích để bắt giữ các nghi phạm.

Ông Tufail cho biết thêm rằng gia đình nạn nhân Khan đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát, cáo buộc bên đứng sau vụ tấn công là đối thủ của gia tộc, vốn đã có mối thù kéo dài nhiều thập kỷ.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)