Thế giới

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong nhà, xung quanh là hàng trăm con rắn

Một phụ nữ đã tử vong do bị siết cổ đến chết bởi một con trăn dài hơn 2m trong một ngôi nhà có chứa 140 con rắn, trích lời cảnh sát bang Indiana,Mỹ.

Người phát ngôn văn phòng Cảnh sát bang Indiana, Trung sĩ Kim Riley cho hay cô Laura Hurst, 36 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong do bị một con trăn siết cổ.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong nhà, xung quanh là hàng trăm con rắn

Theo đó, cô Laura là một người nuôi rắn và có sở thích sưu tầm rắn. Cô sở hữu khoảng 20 con rắn các loại và nuôi nhốt số rắn này trong một ngôi nhà, cũng chính là hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Được biết, ngôi nhà thuộc sở hữu của Cảnh sát trưởng Hạt Benton, ông Don Munson, người sống bên cạnh. Ông Don cho hay ông đã nhìn thấy cô Laura lần cuối cùng vào tối hôm thứ Tư (30/10)

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong nhà, xung quanh là hàng trăm con rắn - 1
Cô Laura là một người yêu rắn và có sở thích sưu tầm rắn

Ông Don Munson chia sẻ với tờ Journal & Courier rằng cái chết của cô Laura, là một “tai nạn thương tâm” và ông này sẽ ” hoàn toàn hợp tác với phía cảnh sát “.

“Tôi đã cung cấp tất cả thông tin cho cảnh sát tiểu bang”, ông Don nói.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong nhà, xung quanh là hàng trăm con rắn - 2
Ngôi nhà phát hiện thi thể cô Laura Hurst

Trung sĩ Riley nói thêm rằng việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào hôm nay (2/11), hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân chính thức của cái chết của cô Laura.

Năm 2018, Dan Brandon, sống tại Church Crookham, đã bị con trăn của mình siết cổ đến chết sau khi nó quấn lấy anh ta và làm anh ta nghẹt thở.

Đầu năm nay, một huấn luyện viên xiếc ở Nga đã bị một con trăn giết chết trước sự hãi hùng của các bậc cha nẹ và con cái của họ.

Theo Mỹ Dạ (Saostar.vn)