Thế giới

Phát hiện thi thể bé gái dưới sông, cảnh sát vớt lên và tìm thấy bằng chứng trong balo tố cáo âm mưu tàn độc của bố và ông nội

Nếu thi thể bé gái không được người dân phát hiện thì tội ác tày trời của 2 người đàn ông ấy không biết đến bao giờ mới bị đưa ra ánh sáng.

Vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, người dân bất ngờ phát hiện thi thể của một bé gái khoảng 9 tuổi trôi dạt trên sông Cú Dung bên dưới một cây cầu thuộc đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Họ lập tức báo cảnh sát đến trục vớt thi thể của cô bé và xác định danh tính để tìm thân nhân.

Cô bé cao 1m35, với mái tóc đen dài 20.5cm. Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy cô bé mặc chiếc áo khoác dài tay màu hồng, áo thun trắng có in dòng chữ DZXNYI màu đen, chiếc quần xanh chấm bi màu trắng, đôi giày thể thao màu tím nhạt và chiếc balo màu đỏ.

Phát hiện thi thể bé gái dưới sông, cảnh sát vớt lên và tìm thấy bằng chứng trong balo tố cáo âm mưu tàn độc của bố và ông nội
Khu vực phát hiện thi thể bé gái.

Tuy nhiên, trên người cô bé không có một giấy tờ tùy thân nào cả và cũng không có dấu hiệu để cảnh sát tìm ra bố mẹ hay người thân của cô bé. Họ đăng tải hình ảnh và những thông tin đang có lên trang Weibo chính thức của Văn phòng cảnh sát quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh để mọi người chia sẻ giúp nhanh chóng tìm được manh mối. Thậm chí họ còn treo giải 2.000 nhân dân tệ cho ai cung cấp bằng chứng giúp cảnh sát nhận dạng thi thể.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận nguyên nhân tử vong là do ngạt thở dưới nước. Họ nghi ngờ rằng cô bé đã cố tình nhảy xuống sông để tự tử. 

Sau thời gian gần 1 tháng thông báo trên trang weibo chính thức của cảnh sát địa phương, vẫn chưa có ai đến nhận người thân cũng không có gia đình nào thông báo có con gái mất tích. 

Những hình ảnh và dòng thông báo của cảnh sát đã nhận được rất nhiều sự chú ý với hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng nhưng người thân của cô bé bé vẫn không xuất hiện.

Phát hiện thi thể bé gái dưới sông, cảnh sát vớt lên và tìm thấy bằng chứng trong balo tố cáo âm mưu tàn độc của bố và ông nội - 1
Dòng thông báo của cảnh sát trên mạng Weibo.

Tuy nhiên, có một điều khiến cảnh sát chú ý là tại sao lại có 2 viên gạch nặng tổng cộng 4 kg bên trong ba lô của cô bé. Bằng chứng này khiến họ chuyển hướng điều tra rằng đây có thể là âm mưu giết người.

Đến ngày 25/7 mới đây, cảnh sát đã tìm ra manh mối và lập tức bắt giữ cha và ông nội của cô bé là Yang Mou (35 tuổi) và Yang Mosong (65 tuổi).

Phát hiện thi thể bé gái dưới sông, cảnh sát vớt lên và tìm thấy bằng chứng trong balo tố cáo âm mưu tàn độc của bố và ông nội - 2
Họ còn dán nhiều tờ thông báo ở quanh các vùng lân cận để tìm người nhà nạn nhân.

Ngày 26/07, cảnh sát Nam Kinh thông báo rằng hai nghi phạm đã bị bắt, đó chính là ông nội và cha của bé gái. Qua qua trình thẩm vấn, hai người đàn ông này thú nhận đã tự tay nhét gạch vào balo của bé gái rồi đẩy xuống sông Cú Dung vào đêm 23/06.

Theo Yangtse Evening Post, một thành viên trong gia đình tiết lộ rằng cô bé bị bại não. Khi cô bé còn nhỏ, gia đình đã đưa bé đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Trung Quốc với hy vọng sẽ chữa trị được dứt điểm hoặc giảm bớt tình trạng rối loạn cho con. Việc điều trị bệnh đã tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, hiện nay y học vẫn chưa có cách nào chữa được căn bệnh này. Theo thời gian, căn bệnh của bé gái khiến gia đình cảm thấy phiền phức. Cha mẹ cô bé đã ly hôn, người mẹ bỏ lại em khi đó mới 3 tuổi để về sống và chăm sóc bà ngoại ở tỉnh Giang Tô. Cô bé chuyển về sống với bà nội.

Sau 6 năm chăm sóc cháu gái, bà nội cô bé gần đây đã buộc phải đến tỉnh An Huy để phẫu thuật sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Cô bé sau đó được đưa đến Nam Kinh để thăm ông nội. Ngay sau đó, không biết vì lý do gì, ông nội và bố của cô bé đã âm mưu giết cô bé bằng cách nhét gạch vào balo và đẩy xuống sông trong đêm.

Suốt 1 tháng được thông báo nhưng gia đình này lại quyết giữ im lặng về "sự biến mất" của cháu gái mình cho đến khi cảnh sát tìm được sự thật. Hiện tại ông nội và bố của cô bé đã bị bắt giữ để điều tra, cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm hiểu vụ việc.

Theo L.T (Helino)