Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ông Donald Trump nói về 'ngày đáng sợ nhất cuộc đời'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "ngày đáng sợ nhất" là khi ông được thông báo không có đủ máy thở cho bệnh nhân Covid-19.

"Ngày đáng sợ nhất cuộc đời tôi là cách đây chừng một tháng, sau một ngày tham dự nhiều cuộc hội thảo, tôi được thông báo rằng chúng tôi có thể sẽ cần 130.000 máy thở," ông Trump nói, nhấn mạnh rằng ở thời điểm đó, nước Mỹ thiếu hụt ít nhất 100.000 máy thở.

Ông Donald Trump nói về 'ngày đáng sợ nhất cuộc đời'
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

"Tôi biết rằng mỗi bệnh nhân cần một máy thở, nếu không họ có thể sẽ tử vong. Đó là điều mà chúng tôi được thông báo," tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc họp báo hôm 14/03.

Ông Donald Trump kể lại việc biết được thông tin y bác sĩ tại các nước khác phải đưa ra quyết định bệnh nhân nào sẽ được dùng máy thở, do tình trạng thiếu thốn vật tư y tế.

"Tôi chỉ đạo các thành viên trong nhóm phải nỗ lực hết sức để đảm bảo điều đó không diễn ra," tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm không chú trọng giám sát vấn đề này, nói rằng "đây là hệ thống mà chúng tôi đã kế thừa", đồng thời cho rằng thống đốc một số bang đã yêu cầu số lượng máy thở "không hợp lý" với chính quyền liên bang.

Tháng trước, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để yêu cầu các công ty tư nhân, trong đó có hãng General Motors, ưu tiên sản xuất máy thở.

"Đó là một động thái rất mạnh mẽ nhằm sản xuất càng nhiều máy thở càng tốt," tổng thống Trump nói về việc kích hoạt đạo luật.

"Năm ngoái, nước Mỹ đã sản xuất 30.000 máy thở. Năm nay, con số này có thể vượt 150.000, có thể lên tới 200.000, nhiều hơn những gì chúng tôi cần. Chúng ta sẽ có thể dự trữ, chúng tôi sẽ bàn bạc với các bang về vấn đề dự trữ," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)