Thế giới

Ông chủ đi tù vì đấm người giúp việc do bị nhắc nhở việc ăn quá nhiều

Bực bội vì người giúp việc trong nhà cắt một lượng thức ăn sau đó còn nhận xét rằng vì ăn rất nhiều, một ông chủ đã phải ngồi tù 6 tháng và bồi thường 8.500 SGD vì đã đấm vào mặt cô giúp việc ba cái, và còn làm cho cô nàng này gãy xương.

Ông chủ đi tù vì đấm người giúp việc do bị nhắc nhở việc ăn quá nhiều
Người giúp việc bị bạo hành (Ảnh minh họa)

Suriya Krishnan, 25 tuổi, đã bị kết án sáu tháng tù vào hôm 8/2 vừa qua và bị yêu cầu bồi thường 8.500 đô la Singapore (khoảng 145 triệu đồng) cho nạn nhân là người giúp việc của chính mình. Ngoài những cú đấm, Suriya còn bị buộc tội là đã đá vào đầu, vai và đùi của nạn nhân.

Tòa án cho biết nạn nhân, 27 tuổi, quốc tịch Myanmar, làm việc cho chị gái của Suriya, cả nhà đang sống trong một căn hộ ở Hougang cùng cha mẹ và người giúp việc trên.

Vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 2020, gia đình của Suriya đã tổ chức sinh nhật cho cha của mình. Tuy nhiên theo báo cáo trước khi lễ kỷ niệm bắt đầu, Suriya đã uống hết một chai rượu 750ml và say xỉn.

Đến khoảng 8h30 tối, mẹ của Suriya hướng dẫn cô giúp việc cắt một ít thạch cho Suriya. Khi nạn nhân đi vào bếp để làm viêc thì Suriya đi vào theo.

Khi thấy Suriya đã ăn quá nhiều, người giúp việc đã thôi không làm thêm theo yêu cầu và điều này khiến Suriya bực bội. Anh ta mắng nhiếc cô giúp việc khiến bà mẹ phải vào can thiệp và mắng mỏ anh ta.

Khi anh này rời khỏi nhà bếp, tưởng như mọi việc đã kết thúc thì bất ngờ lại quay lại và đấm vào mặt người giúp việc ba cái. Một trong những cú đấm giáng xuống mắt phải khiến nạn nhân vô cùng đau đớn và gục xuống.

Sau đó Suriya đã bị người nhà khống chế, nạn nhân đã tìm cách điều trị y tế và được phát hiện đã bị gãy xương đòn phải và lớp da mỏng ở xung quanh vùng mắt. Cô cũng bị bầm tím và chảy máu, kèm theo đau khi cử động mắt. Sau đó cô được xuất viện để theo dõi ngoại trú, và bệnh viện đã trình báo cảnh sát.

Sau sự việc, nạn nhân đã xin thôi việc nhưng vẫn được trả lương đầy đủ. Cô ấy tìm được việc làm mới vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, nhưng không có lương trong tháng 6 và tháng 7 năm đó.

Công tố viên đã phán quyết 7 tháng tù giam với Suriya và yêu cầu thủ phạm bồi thường là 8.500 đô la Singapore. Trong số này, 1.000 đô la Singapore dành cho nạn nhân bị mất thu nhập, và 7.500 đô la Singapore dành cho những thương tổn của cô ấy.

Thay vào đó, luật sư của Suriya đã yêu cầu mức án sáu tháng tù giam. Anh ta cho biết người giúp việc đã nhếch mép cười khi mẹ của Suriya mắng anh ta, điều này đã "kích động" anh ta đấm cô ấy.

 

Luật sư cũng cho rằng ngoài một số hình thức khiêu khích, người giúp việc cũng chỉ phải nằm viện trong "bảy ngày", không có bằng chứng cho thấy cô ấy bị tổn thương tâm lý vì cuộc tấn công. Đó là một sự cố chỉ xảy ra một lần, không có xu hướng hành vi lạm dụng và thân chủ của anh ta không cố ý nhắm vào vùng mắt của nạn nhân.

Ông cho biết khách hàng của mình không có khả năng trả tiền bồi thường và sẽ phải chấp hành án tù trong tình trạng không trả được nợ.

Theo kết luận cuối cùng thẩm phán đã yêu cầu Suriya phải ngồi tù sáu tháng. Nếu anh ta không thể trả 8.500 đô la Singapore tiền bồi thường, anh ta sẽ phải thụ án thêm một tháng nữa.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-chu-di-tu-vi-dam-nguoi-giup-viec-do-bi-nhac-nho-viec-an-qua-nhieu-tintuc809040