Thế giới

Ông bố nằm lăn ra đất ăn vạ, đòi cảnh sát bắt mình đi vì con gái không giải được bài toán

Một ông bố ở Trung Quốc nằm giữa đường đòi cảnh sát bắt giữ mình vì con gái không giải được một phép toán đơn giản.

Ông bố nằm lăn ra đất ăn vạ, đòi cảnh sát bắt mình đi vì con gái không giải được bài toán
Ảnh: The Paper

Theo The Paper, người đàn ông họ Cao ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nói rằng anh ta cảm thấy "quá giận dữ và tuyệt vọng", không muốn trở về nhà bởi con gái anh ta không giải nổi một phép toán đơn giản, dù anh đã giảng giải nhiều lần.

"Con gái tôi làm toán, 800 trừ 700 là bao nhiêu. Nó nói kết quả là 900," người đàn ông họ Cao nói với một sĩ quan cảnh sát được cử tới khuyên giải anh ta.

Sĩ quan cảnh sát sau đó giúp anh đứng dậy và đưa anh đến con đường cho người đi bộ gần đó, đồng thời khuyên giải anh nên trở về nhà, truyền thông địa phương cho biết.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.

"Tôi chắc rằng cô bé là con đẻ của anh ta. Như các bạn thấy đấy, IQ của anh ta cũng không cao," một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

"Tôi nghĩ anh ta nên tới bệnh viện khám bệnh trầm cảm," một người khác viết.

Tháng trước, một người đàn ông ở Hồ Nam nhập viện cấp cứu do bị trẹo quai hàm vì quá tức giận khi đang dạy học cho con gái.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-bo-nam-lan-ra-dat-an-va-doi-canh-sat-bat-minh-di-vi-con-gai-khong-giai-duoc-bai-toan-tintuc792122