Thế giới

Nước Anh chấn động vụ án chồng giết vợ, phi tang xác trong suốt gần 40 năm không bị phát hiện

Ông David Venables mới đây đã bị giới chức Anh buộc tội đã giết vợ là bà Brenda, ở Worcestershire vào năm 1982 để có thể đi ngoại tình.

Nước Anh chấn động vụ án chồng giết vợ, phi tang xác trong suốt gần 40 năm không bị phát hiện
Caption

Michael Burrows, công tố viên tòa án vùng Worcester cho biết, một người nông dân 89 tuổi có tên là David Venables làm nghề chăn nuôi đã giết chính người vợ của mình sau đó giấu xác của bà trong bể phốt gần 40 năm chỉ để có thể "qua lại" với người phụ nữ khác.

Trước đó, bà Brenda Venables được chồng báo là bị mất tích vào ngày 4/5/1982. Các cuộc điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó, bao gồm cả việc sử dụng máy bay trực thăng để lùng sục khắp các khu vực trong địa phương như các con sông, lối nhỏ hay hỏi han từng nhà và nói chuyện với cả bạn bè của gia đình cũng không cho ra được kết quả.

Thời điểm đó, người nhà và một số bạn bè của bà Brenda cho biết người phụ nữ này đã bị trầm cảm trước khi mất tích, do đó cảnh sát đã hướng điều tra theo một số ý kiến rằng bà Brenda đã tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên dù đã rất cố gắng điều tra, nhưng phải đến 37 năm sau đó vụ án mới có được kết quả.

Việc phát hiện này thực chất là do vô tình, khi hài cốt của bà được tìm thấy sau khi ông Venables bán ngôi nhà cũ của mình ở thị trấn Kempsey, quận Worcestershire cho cháu trai của mình vào năm 2019. Người này sau đó đã phát hiện ra hài cốt của bà Brenda trong lần dọn bể phốt của ngôi nhà.

Người cháu trai cũng cho biết anh đã nhìn thấy vài mẩu xương trong bể phốt hai lần trước đó nhưng anh chỉ cho rằng đó là xương động vật và bị vứt bỏ. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy một hộp sọ người thì đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát.

Xét nghiệm ADN xác nhận những mẩu xương được tìm thấy trong bể phốt là của bà Brenda, 48 tuổi vào thời điểm bà mất tích, và những mảnh quần áo được tìm thấy cũng phù hợp với phong cách thời trang thời điểm đó.

Công tố viên Burrows cho biết ông Venables đã muốn vợ mình ly hôn để có thể được "qua lại" với bà Lorraine Styles, người mà ông ta đã gặp vào năm 1967 khi người này đang làm công việc chăm sóc cho mẹ của ông.

Năm 1981, ông Venables hứa với bà Styles rằng sẽ ly dị vợ để họ có thể bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, Công tố viên Burrows nói.

““Venables đã sát hại Brenda để ngăn cản bà ấy và nối lại quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Ông ta biết rằng bể tự hoại nằm ở nơi vắng vẻ, do đó đã giấu xác bà vào nơi đó. Đối với ông ta đó là một vị trí hoàn hảo.”, ông Burroughs nói.

“Điều đó có nghĩa là anh ta không cần phải đi ra ngoài và có nguy cơ bị nhìn thấy hành vi đáng ngờ vào khoảng thời gian bà Brenda mất tích hoặc có nguy cơ bị nhìn thấy khi ông phi tang xác vợ."

"Và trong gần 40 năm, bể phốt vẫn là nơi che giấu hoàn hảo và ông ta đã gần như thoát khỏi tội giết người."

Vị đại diện cho tòa án kể lại, ông Venables khai với cảnh sát rằng khi thức dậy và ông đã không thấy vợ mình nằm trên giường hay đang ở trong nhà, đồng thời ông cũng cho biết vợ mình vốn đã bị trầm cảm. Các cảnh sát cho biết thời điểm lấy lời khai, ông Venables tỏ ra rất bình tĩnh và không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sợ hãi.

Burrows cho biết: “Sẽ thật vô lý khi cho rằng bà Brenda Venables đã tự tử bằng cách trèo vào bể phốt rồi tự chuyển chiếc nắp nặng nề đặt lên phía trên đến mức không hề có một dấu vết nào.”

Vị công tố cũng cho biết vị trí hẻo lánh của trang trại nơi gia đình Venables sinh sống khiến nó cũng khó trở thành mục tiêu để một người đến tấn công và sát hại bà Brenda.

Ông Venables vẫn phủ nhận việc giết vợ mình và hiện đang được tại ngoại. Tuy nhiên phiên tòa dự kiến sẽ được tiếp tục sau sáu tuần.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nuoc-anh-chan-dong-vu-an-chong-giet-vo-phi-tang-xac-trong-suot-gan-40-nam-khong-bi-phat-hien-tintuc827848