Thế giới

Nữ tu Myanmar quỳ gối, xin lực lượng an ninh đừng bắn người biểu tình: 'Hãy bắn tôi!'

Trong bức ảnh được chụp lại, một nữ tu đang quỳ trước các nhân viên cảnh sát vũ trang, van xin họ đừng bắn vào "lũ trẻ".

Nữ tu Myanmar quỳ gối, xin lực lượng an ninh đừng bắn người biểu tình: 'Hãy bắn tôi!'
Xơ Ann Rose Nu Tawng đang cầu xin lực lượng an ninh không bắn người biểu tình ở Myitkyina. Ảnh: Myitkyina News Journal.

Quỳ trước các nhân viên cảnh sát trong bụi đỏ của thành phố phía bắc Myanmar, nữ tu Ann Rose Nu Tawng đang nài nỉ một nhóm cảnh sát tha cho "lũ trẻ" và thay vào đó, hãy lấy mạng bà.

Hình ảnh một nữ tu Công giáo trong trang phục trắng thường thấy, hai tay dang ra, cầu xin lực lượng cảnh sát khi họ chuẩn bị tấn công một cuộc biểu tình được lan truyền trên mạng và khiến hành động quả cảm của bà nhận được lời khen ngợi ở đất nước mà tôn giáo chính là Phật giáo.

"Tôi quỳ xuống… xin các anh đừng bắn và tấn công lũ trẻ, hãy bắn tôi", bà nói.

Myanmar đang trải qua một cuộc hỗn loạn sau vụ chính biến hôm 1/2, khi giới quân đội bắt giữ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi. Giới quân đội đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn thật để giải tác các đám đông biểu tình.

Người biểu tình đã tràn ra các con phố ở Myitkyina, thủ phủ bang Kachin, hôm thứ Hai, đội mũ cứng và mang những tấm khiên tự chế. Khi cảnh sát tiến đến vây quanh họ, bà Ann Rose Nu Tawng và 2 nữ tu nữa đã xin những nhân viên cảnh sát để người biểu tình đi.

"Cảnh sát đuổi theo để bắt họ và tôi lo lắng cho lũ trẻ", bà nói.

Ở thời điểm đó, vị nữ tu 45 tuổi quỳ trên hai gối. Một lúc sau, cảnh sát bắt đầu bắn vào đám đông biểu tình phía sau bà.

"Đám trẻ sợ hãi và chạy về phía trước…", bà nói.

Đầu tiên, bà nhìn thấy một người đàn ông bị bắn trúng đầu ngã xuống ngay trước mặt mình, sau đó bà cảm nhận được khí hơi cay. "Tôi thấy như thế giới đang sụp đổ".

Một nhân viên đội cứu hộ địa phương xác nhận với AFP rằng, 2 người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm thứ Hai, mặc dù không xác nhận là cảnh sát đã dùng đạn thật hay đạn cao su.

Kachin, bang cực bắc của Myanmar, là nơi sinh sống của nhóm dân tộc thiểu số Kachin và là nơi xảy ra xung đột kéo dài nhiều năm giữa các nhóm vũ trang và quân đội.

Hôm thứ Hai không phải là cuộc chạm trán đầu tiên của bà Ann Rose Nu Tawng với lực lượng an ninh - vào ngày 28/2, bà cũng đã đưa ra lời cầu xin tương tự, đi chậm về phía cảnh sát trong trang phục chống bạo động, quỳ gối và cầu xin họ dừng lại.

"Tôi đã nghĩ rằng mình đã chết kể từ ngày 28/2", bà nói.

Vào thứ Hai, các nữ tu khác và giám mục địa phương đã vây quanh bà khi cố gắng thuyết phục lực lượng an ninh không bắn vào người biểu tình. Một nữ tu có tên là Mary John Paul nói với AFP: "Chúng tôi ở đó để bảo vệ người dân của chúng tôi".

Bà Ann Rose Nu Tawng cho biết bà sẽ tiếp tục đứng lên vì "những đứa trẻ".

"Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì, chứng kiến ​​những gì đang diễn ra trước mắt mình trong khi cả Myanmar đang đau buồn", bà nói.

Theo Minh Khôi (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nu-tu-myanmar-quy-goi-xin-luc-luong-an-ninh-dung-ban-nguoi-bieu-tinh-hay-ban-toi-1612110030500038.htm