Thế giới

Nữ sinh bị bạn đổ xăng đốt vì tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục

Nữ sinh 19 tuổi ở Bangladesh đã trình báo cảnh sát việc cô bị hiệu trưởng gọi vào phòng quấy rối tình dục. Không được bảo vệ, nạn nhân còn bị bạn học cùng trường hãm hại.

Nusrat Jahan Rafi theo học tại trường hồi giáo tại thị trấn Feni, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh 160 km về phía nam, Apple Daily ngày 19/4 cho biết.

Theo tố cáo của nữ sinh, ngày 27/3, Rafi được hiệu trưởng gọi vào phòng nói chuyện. Sau đó, ông này có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục học sinh của mình. Rafi vùng chạy khỏi phòng hiệu trưởng.

Nữ sinh bị bạn đổ xăng đốt vì tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục
Nữ sinh Bangladesh luôn phải đối mặt nỗi lo xâm hại tình dục. Ảnh: Apple Daily.

Không nhẫn nhịn cho qua chuyện, cô gái nói với gia đình và cùng bố mẹ đến đồn cảnh sát tố cáo hành vi của hiệu trưởng. Một nhân viên cảnh sát lấy điện thoại cá nhân quay lại những lời cáo buộc của Rafi. Mặc cho cô cố ý che mặt và không đồng ý quay mình, viên cảnh sát tiếp tục làm và nói: “Đây không còn là vấn đề tự trọng của cô”.

Không lâu sau đó, đoạn video bị phát tán lên mạng xã hội và người ta bắt đầu bàn tán về vụ việc. Hiệu trưởng bị bắt để điều tra, làm rõ những cáo buộc của nạn nhân.

Khi đó, hai nam sinh cùng trường Rafi kêu gọi mọi người tẩy chay cáo buộc của cô và yêu cầu cảnh sát thả người. Thế lực của hiệu trưởng tại địa phương được cho là khá lớn. Một số cán bộ cùng hai nam sinh tổ chức biểu tình, phản đối việc điều tra hiệu trưởng và cho rằng Rafi bịa chuyện để phỉ báng thầy giáo, hạ danh dự của trường.

Mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều. Không ít người đổ tội cho Rafi, đồng thời phản đối việc cô làm.

Ngày 6/4, nữ sinh 19 tuổi đến trường làm bài kiểm tra. Một nữ sinh chạy đến nói với cô rằng có bạn bị bắt nạt trên sân thượng, cần giúp đỡ. Rafi đi theo mà hoàn toàn không biết đó là cái bẫy.

Trên sân thượng, 4-5 học sinh mặc áo choàng bắt đầu mắng chửi cô và đề nghị rút đơn tố cáo hiệu trưởng, lấy lại danh dự cho trường. Rafi từ chối thì bị nhóm này dùng xăng đã chuẩn bị sẵn tưới lên người, châm lửa đốt. Những kẻ thủ ác muốn tạo hiện trường nạn nhân tự tử nhưng may mắn Rafi được người khác phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, với sự giúp đỡ của gia đình, cô gái cố gắng kể lại một cách chi tiết việc sàm sỡ của hiệu trưởng, cũng như hành động những kẻ muốn hại cô. “Thầy hiệu trưởng đã sờ lên thân thể tôi. Tôi sẽ phản kháng đến giây phút cuối cùng”, nữ sinh nói.

Ngày 10/4, Rafi tử vong vì bị bỏng quá nặng. Người dân biểu tình, đòi làm rõ vụ việc. Các tổ chức bảo vệ phụ nữ đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, đòi lại công bằng cho cô gái không may mắn.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, sau khi tìm hiểu, đã gửi lời xin lỗi đến gia đình Rafi và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ sự việc. Cảnh sát đã bắt 15 người liên quan. Hai viên cảnh sát cố tình đưa clip trên mạng bị kỷ luật.

Cộng đồng mạng xã hội Bangladesh dậy sóng, nhiều người cho rằng cơ quan công quyền đã làm không tốt vai trò của mình trong việc xử lý các trường hợp bị quấy rối tình dục. Không ít nữ sinh bị lạm dụng không dám lên tiếng vì chính nạn nhân có thể là mục tiêu công kích của đám đông.

Theo thống kê của tổ chức nữ quyền Bangladesh - Mahila Parishat - năm 2018, 940 vụ xâm hại tình dục nữ sinh xảy ra. Con số này được cho là bề nổi của tảng băng khổng lồ, thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Năm 2009, Quốc hội Bangladesh ban hành pháp lệnh về chống xâm hại tình dục, bảo vệ quyền lợi nữ sinh trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Nhưng trên thực tế, một số ít trường tuân theo.

Vấn đề lớn được ngành giáo dục nước này quan tâm là làm sao bảo vệ quyền lợi của nữ sinh, giải phóng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong xã hội Bangladesh.

Theo Diên Mai (Tri Thức Trực Tuyến)