Thế giới

Nữ Hoàng năm lần bảy lượt bao dung, không bao giờ quay lưng với Harry tất cả chỉ vì lý do này

Nữ hoàng Elizabeth luôn thể hiện sự "nhẫn nại vô bờ bến" với cháu nội Harry, bởi bà hiểu những thử thách mà các thành viên Hoàng gia không thừa kế ngai vàng phải đối mặt, theo nhà sử học Andrew Morton.

Morton, tác giả nhiều cuốn sách về Hoàng gia Anh, cho rằng trong quá khứ Nữ hoàng Elizabeth II đã chứng kiến em gái bà, Công chúa Margaret, nỗ lực xây dựng một vai trò có ý nghĩa trong Hoàng gia với tư cách là em gái Nữ Hoàng, và bà đã rút ra những bài học từ đây.

"Tôi cho rằng Nữ hoàng hiểu việc không phải là người thừa kế ngai vàng khó khăn như thế nào, và một phần bà ấy biết Harry đôi lúc là một tâm hồn lạc lọng, giống như em gái bà," Morton nói.

"Bà luôn muốn bảo vệ Harry, và tôi cho rằng đó là bởi bà đã chứng kiến Margaret trở thành nạn nhân. Quay lưng với Margaret không giải quyết được vấn đề gì và Nữ hoàng hiểu điều đó. Bà không muốn lịch sử lặp lại với Harry," Morton nhận xét.

Nữ hoàng trong quá khứ từng nhiều lần công khai ủng hộ Hoàng tử Harry. Bà cho phép anh tham chiến tại Afghanistan và ủng hộ kế hoạch tổ chức sự kiện thể thao Invictus Games dành cho các thương binh do anh đứng ra tổ chức, xuất hiện trong một video hài hước cùng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân.

Nữ Hoàng năm lần bảy lượt bao dung, không bao giờ quay lưng với Harry tất cả chỉ vì lý do này

Ngay cả khi Harry và Meghan Markle gây sốc khi tuyên bố rời cương vị thành viên cấp cao của Hoàng gia, Nữ hoàng cũng nỗ lực chiều theo nguyện vọng của anh, giúp anh xây dựng cuộc sống mới cho bản thân và gia đình.

"Tôi nhìn nhận những thử thách mà hai cháu trải qua, kết quả của những sự dò xét khắc nghiệt trong vòng hai năm qua, và ủng hộ nguyện vọng xây dựng cuộc sống độc lập hơn. Harry, Meghan và Archie luôn là những thành viên được yêu thương hết mực của Hoàng gia," Nữ hoàng Elizabeth II viết trong một thông báo vào thời điểm đó.

Cũng theo Morton, Nữ hoàng luôn ủng hộ Harry trong nhiều năm, ngay cả khi anh trải qua những bê bối đáng xấu hổ thời trẻ.

"Nếu so sánh tính cách, Harry giống Margaret, một thành viên nổi loạn của Hoàng gia. Margaret từng nói 'bất tuân là niềm vui của tôi', và bạn cũng có thể thấy điều đó ở Harry," nhà sử học này cho biết.

"Nữ hoàng cũng biết Margaret đôi lúc cảm thấy như người ngoài, và tôi nghĩ đó là lý do bà luôn để mở cánh cửa cho Harry trở lại Hoàng gia. Bà luôn thấu cảm và thông cảm cho cậu ấy, bởi trong quá khứ bà từng chứng kiến em gái mình trong vai trò của một người không thừa kế ngai vàng, vốn không dễ dàng chút nào," ông kết luận.

Morton đánh giá dù Công chúa Margaret có quan hệ rất gần gũi với Nữ hoàng, nhưng bà thường "cảm thấy mình như sống trong bóng của Elizabeth".

"Bà ấy trẻ hơn bốn tuổi, và thường cố gắng lấp đầy sự khác biệt bằng cách mặc trang phục và làm những điều giống như chị mình, tuy vậy luôn có trên dưới, Margaret luôn ở phía sau Nữ hoàng. Bà ấy hiểu rất sớm rằng bà ấy là số hai," Morton cho biết thêm.

Morton so sánh điều này với việc Harry thuở nhỏ từng phàn nàn rằng William được chú ý nhiều hơn, hay cảm thấy bị bỏ rơi khi William được mời dùng trà với Vương Mẫu Hậu. Công nương Diana luôn quan tâm đặc biệt tới Harry và khẳng định hai con của bà cần được đối xử công bằng, tuy vậy William sinh ra để kế vị ngai vàng, và do đó luôn được đối xử khác biệt.

"Hoàng gia luôn có tôn ti, nếu không phải là số một, bạn có thể đối mặt nhiều thử thách," Morton đánh giá.

"Có nhiều điểm tương đồng giữa mối quan hệ của Elizabeth - Margaret và William - Harry. William có trách nhiệm, nghiêm túc, cân nhắc, thận trọng, giống như Nữ hoàng. Tôi nghĩ điểm khác biệt giữa Margaret và Harry là Margaret luôn trung thành với Hoàng gia," ông kết luận.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)