Thế giới

Nữ hoàng có động thái 'chìa cành olive' đẳng cấp ngay sau khi Harry - Meghan chào đón con gái

Nữ hoàng và Hoàng gia liên quan tới nhiều cáo buộc của vợ chồng Harry - Meghan Markle trong thời gian gần đây, nhưng bà không tỏ vẻ tức giận với cháu trai và cháu dâu.

Nữ hoàng, người từng bị Harry cáo buộc để lại "nỗi đau và sự thống khổ di truyền", đã mời cậu cháu trai dùng bữa trưa cùng bà ở Lâu đài Windsor, theo truyền thông Anh.

Bữa trưa đặc biệt này sẽ diễn ra khi Harry trở về Anh để tham dự lễ khánh thành tượng Công nương Diana vào tháng tới.

Nữ hoàng có động thái 'chìa cành olive' đẳng cấp ngay sau khi Harry - Meghan chào đón con gái

"Đây là một động thái cao thượng thường thấy ở Nữ hoàng. Bữa trưa sẽ là một cơ hội để họ trao đổi rõ ràng mọi chuyện," nguồn tin Hoàng gia tiết lộ với Daily Mail.

Được biết, lời mời đặc biệt này đã được đưa ra trước khi con gái thứ hai của Harry và Meghan Markle chào đời hôm 04/06.

Cặp đôi thông báo họ đặt tên con gái là Lilibet, một trong những biệt danh của Nữ hoàng, trong khi tên lót của bé là Diana, theo tên người mẹ quá cố của Harry và anh trai William.

Harry sẽ rời Mỹ để trở về Anh dự lễ khánh thành tượng Công nương Diana, tuy vậy Meghan không đi cùng anh mà ở nhà chăm sóc hai con Archie và Lillibet.

Đây được cho sẽ là lần đầu tiên Harry gặp gỡ riêng với Nữ hoàng kể từ khi anh và Meghan thông báo rời khỏi nghĩa vụ Hoàng gia cách đây hơn một năm.

Khi Harry trở về Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip, anh chỉ trò chuyện với Nữ hoàng cùng các thành viên khác của Hoàng gia mà không gặp riêng bà.

Dự kiến, Harry và Nữ hoàng sẽ trao đổi nhiều vấn đề liên quan tới các cáo buộc mà anh và Meghan đưa ra trên đất Mỹ, bao gồm việc họ cáo buộc một thành viên cấp cao của Hoàng gia có thái độ phân biệt chủng tộc.

Bên cạnh đó, Harry cũng đổ lỗi cho Hoàng gia về những nỗi đau về tâm thần, và chia sẻ rằng chỉ nghĩ đến việc trở lại London cũng khiến anh hoảng sợ.

Trong khi đó, Nữ hoàng trong một tuyên bố đã nói rõ rằng Harry, Meghan cùng các con vẫn sẽ là "những thành viên hết mực yêu thương trong gia đình".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)