Thế giới

Nữ dược sĩ gọi bạn trai vào khách sạn, 2 ngày sau trở ra với 2 chiếc vali và sự thật gây sốc

Chia tay vì mâu thuẫn trước hôn nhân, cô gái vẫn gọi bạn trai vào khách sạn "ân ái" nhưng lúc trở ra chỉ thấy một mình cô.

Trong tình yêu, chuyện hợp tan là điều bình thường. Tuy nhiên, có những người cực đoan không chịu được thất bại khi yêu đương. Họ sẵn sàng vu khống, thậm chí trả thù người cũ. Trong mắt họ, không có được thì phải phá.

12 năm trước, một bi kịch như vậy đã xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một cặp tình nhân quen nhau nhiều năm, yêu được 5 năm nhưng cuối cùng chia tay vì mâu thuẫn trước hôn nhân. Tuy nhiên, người phụ nữ không thể buông bỏ mối quan hệ này và nhiều lần cố gắng cứu vãn. Sau khi bị người đàn ông từ chối, cô đã ra tay sát hại người tình một cách dã man.

Chàng trai Lưu Quân là con cả và là niềm tự hào của cả gia đình. Ngay từ nhỏ anh đã thông minh, ham học, luôn đạt được thành tích tốt ở trường. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2009, Quân được tuyển vào một bệnh viện huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam và trở thành bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, không ai ngờ chàng trai có tương lai tươi sáng này lại có một kết cục bi thảm một năm sau đó.

Vào tối ngày 22/7/2010, Lưu Quân đi làm về như thường lệ. Không lâu sau, anh nhận được một cuộc điện thoại và đi ra ngoài. Tối hôm đó anh không về, gọi điện không nghe máy và điều này khiến gia đình rất lo lắng.

Gia đình Lưu Quân sau đó đã đến cơ quan của anh để hỏi thăm tình hình và biết được anh đã xin nghỉ phép, 2 ngày nay không đến làm việc. Do linh cảm có chuyện chẳng lành, nhà họ Lưu trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát. Bố Lưu Quân cùng người thân, bạn bè đăng thông báo tìm người mất tích khắp nơi, đồng thời lùng sục tìm kiếm tại nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhưng vẫn không thấy con.

Đúng lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi thì đến ngày 25/7/2010, Lưu Quân khi ấy đã mất tích 2 ngày 3 đêm, bất ngờ gửi một tin nhắn cho bố với nội dung: "Bố, con xin lỗi, con mệt rồi".

Tin nhắn này như dội gáo nước lạnh vào tất cả những thành viên trong gia đình. Họ biết rằng Lưu Quân bản tính vui vẻ, chưa bao giờ nói chán học hay chán công việc. Đây rõ ràng không phải phong cách của con trai họ và tin nhắn chắc chắn không phải do Quân gửi. Do đó, gia đình tiếp tục đến đồn cảnh sát một lần nữa để trình báo. Họ nghi ngờ Lưu Quân đã bị bạn gái cũ là Hồ Phương hãm hại.

Tuyên bố của gia đình Quân không phải vô căn cứ. Trước đó, họ đã truy xuất bản ghi cuộc gọi điện thoại của Quân và phát hiện cuộc gọi anh ấy nhận trước khi ra ngoài là của Hồ Phương. Kể từ đó, điện thoại của Quân không liên lạc được nữa. Sau khi biết được manh mối này, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra Hồ Phương.

Tuy nhiên, khi được các điều tra viên hỏi, Phương nói rằng gần đây cô không đến huyện Gia Hòa và không biết về vụ mất tích của bạn trai cũ. Nhưng trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát nhận thấy Phương rất bình tĩnh, điều này hơi bất hợp lý. Ngay sau đó, nhóm điều tra viên khác đã tìm thấy một đoạn video chứng minh Hồ Phương không chỉ nói dối mà còn là nghi phạm số 1.

Đoạn video cho thấy 9h tối ngày 22/7, Phương nhận phòng tại một khách sạn ở huyện Gia Hòa. Hơn 20 phút sau, Quân cũng đến đó và vào phòng của Phương. Kể từ đó, Lưu Quân không hề xuất hiện nữa. Ngược lại, Hồ Phương lại thường xuyên ra vào khách sạn sáng hôm sau. Trước khi trả phòng, cô đã kéo ra ngoài 2 chiếc vali màu đỏ.

Với nhiều năm kinh nghiệm phá án, cảnh sát nghi ngờ Lưu Quân đã bị sát hại. Sau đó, họ tiến hành kiểm tra kỹ căn phòng nơi 2 người ở thì phát hiện có vết máu nhỏ ở góc khuất. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan điều tra xác định đó là máu của Quân.

Vào sáng 28/7, Hồ Phương ra khỏi nhà để đi làm, cảnh sát chờ sẵn bên ngoài đã ập đến bắt giữ cô ta. Sau hơn 2 giờ thẩm vấn, cuối cùng Phương cũng thú nhận tội ác của mình. Theo lời khai của hung thủ, cảnh sát tìm được thi thể Lưu Quân trong một căn nhà bỏ hoang.

Dù sự thật vụ án được đưa ra ánh sáng thì gia đình họ Lưu vẫn chìm trong nỗi đau vô bờ. Mọi người muốn biết tại sao một cô gái có vẻ ngoài mong manh lại làm hành động điên rồ như vậy. Tình yêu và sự thù hận giữa cô ấy và Lưu Quân là gì?

Hóa ra Lưu Quân và Hồ Phương là bạn học cũ nhiều năm. Thời cấp 3, hai người họ có ấn tượng tốt về nhau nhưng phải đến lúc lên đại học mới bắt đầu mối quan hệ. Lưu Quân theo học Đại học Nam Hoa còn Hồ Phương học Đại học y Quảng Tây. Dù yêu xa nhưng mối tình vẫn kéo dài cho đến hết thời sinh viên.

Tuy nhiên, vì 2 người ở xa nhau nên Hồ Phương rất nhạy cảm với mối quan hệ này. Trong ấn tượng của chị gái Lưu Quân, ngoại trừ Hồ Phương, anh ấy hầu như không quen biết bạn nữ nào khác. Hồ Phương là người có tính kiểm soát, chỉ cần bạn trai nói chuyện với cô gái khác là cô sẽ nổi giận. Cô không chỉ dằn vặt bạn trai mà còn gọi điện dằn mặt các cô gái kia. Sau một thời gian, những người con gái quanh Lưu Quân biết anh có một cô bạn gái dữ dằn nên cũng tự động xa lánh anh. Dù không hài lòng với cách cư xử của bạn gái và hay cãi nhau nhưng Lưu Quân vẫn chọn cách nhẫn nhịn.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Quân và Hồ Phương đều trở về Sâm Châu làm việc. Quân trở thành bác sĩ phẫu thuật còn Phương làm dược sĩ của một bệnh viện khác. Thấy các con đều có công ăn việc làm ổn định, 2 bên gia đình đã tính đến chuyện cưới xin. Gia đình Lưu Quân sửa sang lại nhà, dự định để 2 vợ chồng anh sẽ sống tại đây sau khi cưới. Tuy nhiên, Hồ Phương nhất mực phản đối. Cô cảm thấy bố mẹ Lưu Quân không tốt với mình, sau khi kết hôn nên mua nhà và ở riêng. Tất nhiên, gia đình Quân phản đối gay gắt chuyện này.

Vì chuyện sống chung mà 2 gia đình không thỏa thuận được với nhau trong thời gian dài. Đến ngày 18/6/2010, Quân và Phương lại cãi nhau. Trong cơn tức giận, Quân đề nghị chia tay. 5 ngày sau, dưới sự chứng kiến của bố mẹ đôi bên, cả 2 kết thúc mối tình 5 năm. Gia đình họ Lưu đã trả cho gia đình họ Hồ phía chia tay là 10.000 tệ (hơn 34 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), Phương cũng tuyên bố ngay tại đó rằng họ sẽ không còn liên lạc nữa.

Những tưởng mọi chuyện như vậy là chấm dứt nhưng điều không ngờ là chỉ vài ngày sau đó, Hồ Phương lại tới tìm Lưu Quân, đề nghị nối lại quan hệ. Lúc này, Quân đã cảm thấy chán nản, anh không chỉ từ chối mà còn cho số điện thoại của Phương vào danh sách đen.

Đến tối 22/7, Phương gọi điện cho Quân, hẹn gặp anh lần cuối rồi đường ai nấy đi. Tại khách sạn, 2 người phát sinh quan hệ và Phương đề xuất ý kiến hòa giải, nhưng lần này Quân kiên quyết từ chối. Biết không thể níu kéo bạn trai cũ, Phương vào nhà vệ sinh, nghiền 20 viên thuốc ngủ trộm từ bệnh viện, cho vào đồ uống rồi đưa cho Quân. Sau đó, 2 người quan hệ một lần nữa, Lưu Quân lăn ra ngủ vì tác dụng của thuốc.

Đến 3h sáng ngày 23/7, khi Lưu Quân đang say mê man, Hồ Phương đã dùng chăn, gối khiến anh ngạt chết. Sau đó, Phương không hoảng sợ mà nằm cạnh thi thể Quân cả đêm. Mãi đến sáng hôm sau, cô ta mới ra ngoài mua một con dao làm bếp và 2 chiếc vali để phi tang thi thể.

Hồ Phương thuê taxi chở 2 vali đến giấu trong một ngôi nhà bỏ hoang gần nơi cô thuê trọ. Để không bị phát hiện, Phương còn dùng gạch vụn xây tường xung quanh vali.

Sau khi gây án xong Hồ Phương vẫn rất bình tĩnh. Ngày 24/7, cô tham gia chuyến du lịch do cơ quan tổ chức. Hôm sau, cô dùng điện thoại của Lưu Quân nhắn tin cho bố anh rồi mới ném máy đi. Trong những ngày gia đình họ Lưu tìm kiếm con trai, Phương vẫn đi làm bình thường cho đến khi bị bắt.

Vào ngày 25/8/2011, tòa án Sâm Châu tuyên án tử hình Hồ Phương, hoãn thi hành án 2 năm vì tội cố ý giết người. Nhưng người nhà nạn nhân bày tỏ bức xúc, vì vậy viện kiểm sát tiến hành kháng nghị. Cuối cùng, tòa phúc thẩm sửa bản án thành tử hình, thi hành ngày 5/2/2013.

Theo Bảo Linh (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nu-duoc-si-goi-ban-trai-vao-khach-san-2-ngay-sau-tro-ra-voi-2-chiec-vali-va-su-that-gay-soc-a579280.html