Thế giới

Nổ căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo, hơn 500 người thương vong

Mới đây truyền thông ở Guinea Xích Đạo đưa tin một vụ nổ lớn xảy ra tại nước này. Hình ảnh cho thấy, rất đông người dân bỏ chạy khỏi hiện trường, trong khi các bệnh viện trong vùng quá tải vì số người bị thương được đến liên tục.

Video về vụ nổ ngày 7.3 do đài truyền hình TVGE phát sóng cho thấy các tòa nhà bị thiêu rụi, đổ nát, những cột khói đen bay cao ở trong khu vực rộng lớn quanh căn cứ Nkoa Ntoma tại thủ phủ kinh tế Bata của Guinea Xích Đạo.

Tại hiện trường vụ nổ, nhiều người lớn và trẻ em được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tại bệnh viện ở Bata, hiện trường hỗn loạn với nhiều người bị thương nằm trên sàn đang chờ điều trị.

Video clip sự việc

Tổng thống Teodoro Obiang của Guinea Xích Đạo tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng nguyên nhân các vụ nổ là do sự bất cẩn khi người dân đốt rơm ở gần căn cứ Nkoa Ntoma.

Liên tiếp bốn vụ nổ dây chuyền đã nổ ra ở doanh trại Nkao Ntoma, gây thiệt hại khủng khiếp trong bán kính 4 km xung quanh khu vực này. Bộ Y tế Guinea Xích Đạo cảnh báo, vẫn nhiều cư dân có thể vẫn đang bị chôn dưới đống đổ nát. 

Giới chức địa phương cho biết, có ít nhất 20 người đã thiệt mạng tại chỗ và khoảng 600 người bị thương vong, đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Toàn bộ căn cứ và nhiều khu vực dân cư xung quanh đó đã bị san phẳng, bệnh viện địa phương trở nên hỗn loạn do quá tải.

Guinea Xích đạo từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trước khi giành được độc lập vào năm 1968. Nhờ ngành công nghiệp dầu mỏ phát triển, Guinea Xích đạo đã trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất tại khu vực châu Phi cận Sahara. Thời gian gần đây, quốc gia này đã gặp nhiều khó khăn khi phải đối phó với dịch Covid-19 và sự sụt giảm giá dầu thô trên toàn cầu.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)