Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Những bệnh nhân Covid-19 thoi thóp 'chờ chết' ở Ấn Độ: Thật kinh khủng! Họ đang lợi dụng sự bất lực của chúng tôi!

Khi màn đêm buông xuống, cảnh tượng tuyệt vọng của các bệnh viện ở Ấn Độ càng trở nên rõ ràng.

Những bệnh nhân chết ngạt

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ cướp đi sinh mạng của 13 bệnh nhân Covid-19 thì cùng thời điểm đó, hàng chục bệnh nhân Covid-19 khác cũng đang thoi thóp, chết ngạt dần do hệ thống y tế nước này quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 2 quay trở lại.

“Tình hình vô cùng nghiệt ngã trên khắp đất nước. Mọi người không thể tìm thấy một chiếc giường, bình oxy", Tiến sĩ Amar Jesani, nói với Arab News.

Ông Satendra Katoch, Giám đốc bệnh viện Sir Ganga Ram, một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất ở New Delhi, nơi 25 người đã chết do thiết hụt oxy, cho biết: "Nồng độ oxy thấp có thể góp phần vào cái chết của những bệnh nhân nguy kịch. Những bệnh nhân này cần được cung cấp nguồn oxy (dạng lỏng) ổn định ở áp suất cao".

Ở New Delhi, Akhil Gupta đang đợi giường cho người mẹ 62 tuổi của mình, bà Suman. Bà nhận được kết quả dương tính vào ngày 2/4 dù trước đó 10 ngày, bà không có triệu chứng liên quan. Sau đó, bà bị sốt và bắt đầu cảm thấy khó thở.

Trong hai ngày tiếp theo, các con trai của bà, Nikhil và Akhil, lái xe quanh thành phố, đến mọi bệnh viện để tìm giường. Có khi họ đưa mẹ đi cùng, có khi họ tự đi một mình. Họ tìm khắp nơi nhưng đều không có kết quả.

Tới ngày 23/4, họ mới có thể đưa bà vào bệnh viện Max ở Patparganj, nơi bà được thở oxy tạm thời khi xếp hàng chờ giường trống.

"Hiện các bác sĩ đang yêu cầu chúng tôi đưa mẹ về vì họ không có đủ oxy để giữ bà ở lại phòng cấp cứu. Nhưng chúng tôi thậm chí cũng không tìm được bất kỳ xe cấp cứu nào có ôxy để đưa mẹ đến một số cơ sở khác", Akhil Gupta nói.

Gia đình quyết định ở lại Max và tiếp tục chờ giường.

"Chúng tôi còn có thể làm gì khác được chứ?", Akhil tự hỏi.

Trong khi đó, ông Ashok Kumar Sharma, 62 tuổi, cuối cùng đã được cho thở oxy vào thứ Hai (19/4) tại nhà riêng ở Tây Delhi. Điều này chỉ xảy ra sau nhiều ngày các con ông chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm bình oxy từ nhiều bệnh viện, phòng khám và các nhà phân phối tư nhân.

Những bệnh nhân Covid-19 thoi thóp 'chờ chết' ở Ấn Độ: Thật kinh khủng! Họ đang lợi dụng sự bất lực của chúng tôi!
Một bệnh nhân Covid-19 may mắn được thở oxy ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Kunal, con trai của ông Sharma cho biết: "Tôi đã gọi cho ít nhất 60 người nhưng họ đều tắt máy".

Ông Sharma được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vào ngày 14/4 và vài ngày sau đó, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Các bác sĩ nói ông cần phải được thở oxy ngay lập tức. Khi Kunal không thể tìm mua được bình oxy, anh đã đưa ra một SOS trên mạng xã hội.

"Nhưng có quá nhiều hoạt động chợ đen đang diễn ra. Người ta liên hệ với tôi và bán bình với giá gấp 3, gấp 4 lần giá gốc ", Kunal nói. Cuối cùng anh đã mua được bình oxy từ một liên hệ cá nhân.

"Thật kinh khủng khi mọi người đang lợi dụng sự bất lực của chúng tôi", anh nói.

Cả thành phố như đang tìm kiếm oxy

Khi màn đêm buông xuống, cảnh tượng tuyệt vọng của các bệnh viện ở Ấn Độ càng trở nên rõ ràng.

Ravinder Kumar đã làm việc tại Bệnh viện Jaipur Golden ở thủ đô của Ấn Độ trong gần ba thập kỷ. Trong cả ngày 23/4, ông và các nhân viên bệnh viện nỗ lực đã gọi cho tất cả những người mà họ có thể nghĩ đến - nhà cung cấp oxy, bệnh viện khác, cảnh sát, quan chức thành phố - để tìm kiếm nguồn cung cấp mới.

"Như thể cả thành phố đang tìm kiếm oxy vậy", ông nói. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong suốt cuộc đời mình". Kumar cho biết, đến khoảng 22h tối, trong vòng vài giờ, khi các bồn chứa của bệnh viện gần cạn, áp suất oxy giảm xuống, 26 người trong số các bệnh nhân nguy kịch đã tử vong.

Tờ Washington Post cho hay, những cái chết đánh dấu một bước ngoặt mới nghiệt ngã trong cuộc chiến chống làn sóng Covid-19 thứ 2 của Ấn Độ. Cả nước này ghi nhận hơn 346.786 ca nhiễm mới vào 24/4, ngày thứ ba liên tiếp có số ca nhiễm trùng kỷ lục. Hơn 2.600 người chết, mặc dù các chuyên gia nói rằng đây là một con số quá thấp.

Tốc độ chóng mặt của đợt tăng đã khiến các bệnh viện choáng ngợp và khiến cả nước quay cuồng. Những bệnh nhân mắc bệnh dường như bị "quay lưng" vì thiếu giường bệnh. Các lò hỏa táng ở một số thành phố hoạt động cả ngày lẫn đêm khi số người chết tăng lên.

Nhu cầu về oxy đã tăng vọt, đặc biệt là ở Delhi, hiện là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ. Trong nhiều ngày, các quan chức và bệnh viện đã cảnh báo nguồn cung cấp oxy đang ở mức thấp nguy hiểm. Một số bệnh viện thông báo sẽ tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì tình trạng khan hiếm. Các bệnh viện cũng đưa ra lời kêu gọi trên phương tiện truyền thông xã hội, nói rằng họ chỉ cách thảm họa vài giờ.

“Xin hãy giúp đỡ khẩn cấp”, Moolchand Healthcare, một chuỗi bệnh viện tư nhân, đã tweet trong một thông báo gửi tới chính phủ Ấn Độ hôm thứ Bảy (24/4). “Chúng tôi đang tuyệt vọng.... Có hơn 135 bệnh nhân Covid-19 cần nhiều hỗ trợ về sự sống".

Các bệnh viện ở Delhi cho biết, họ nhận được thông tin sẽ sớm nhận được nguồn cung ứng nhưng số lượng đó chỉ đủ để bệnh nhân duy trì sự sống trong vài giờ tới.

Bệnh viện Batra, nơi có hơn 300 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được hỗ trợ thở oxy, đã nhận được một lô hàng 1.500l oxy vào khoảng 17h chiều 24/4 nhưng lượng oxy này chỉ đủ để bệnh viện cầm cự trong khoảng sáu giờ, Tiến sĩ S.C.L. Gupta, Giám đốc bệnh viện cho biết.

Điều gì sẽ xảy ra sau đó, “Chỉ có Chúa mới biết", ông nói.

Một số bệnh viện ngày càng tuyệt vọng đã yêu cầu Tòa án Cấp cao Delhi buộc các cơ quan chức năng phải đảm bảo việc cung cấp oxy. Đó là một "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng", Sachin Datta, luật sư đại diện cho Bệnh viện Jaipur Golden cho biết. "Nếu nguồn cung cấp không được đáp ứng, có thể sẽ có thêm thiệt hại về người".

Tình trạng khó khăn của Jaipur Golden bắt đầu vào tuần trước, khi nhà cung cấp oxy chính của họ thống báo họ không thể cung cấp nguồn cung liên tục do nhu cầu tăng đột biến, Kumar, một quản lý cấp cao của bệnh viện cho biết.

Vào lúc 13h chiều 23/4, Kumar cho biết, ông đã gọi cho một quan chức y tế cấp cao của thành phố. "Tôi đã nói rõ với ông ấy rằng mọi người sẽ chết nếu oxy không được gửi đi nhanh chóng", Kumar nói.

Cuối đêm hôm đó, các bệnh nhân bắt đầu chết trong phòng ICU và các phòng bệnh khác. Đến tận nửa đêm, với sự giúp đỡ của cảnh sát và các quan chức khác, một bệnh viện do chính phủ điều hành gần đó đã tiếp tế cho Jaipur Golden. Ông Kumar cho biết, họ phải mất thêm một giờ để làm đầy các bồn chứa và duy trì áp suất mong muốn.

Hiện này, lượng oxy cần thiết vẫn chưa được cung cấp đủ. Dù rất nhiều bệnh nhân đã thiệt mạng nhưng "chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có thể tránh lặp lại tình huống tương tự hay không," ông nói.

Đối với thân nhân của những nạn nhân, đó là một nỗi đau đớn vô cùng to lớn, xen lẫn sự tức giận. Atul Kapoor, một doanh nhân 40 tuổi, đang được điều trị trong phòng ICU của bệnh viện nhưng đã có dấu hiệu cải thiện trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, theo anh Aman Joshi, anh rể của nạn nhân, họ đã rất bàng hoàng khi nhận được thông tin về bệnh viện Jaipur Golden. Khi họ vội vã đến bệnh viện, họ được thông báo rằng Kapoor đã qua đời.

Joshi tức giận nói: "Anh ấy không chết vì Covid-19. Anh ấy đã bị sát hại".

Theo An An (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nhung-benh-nhan-covid-19-thoi-thop-cho-chet-o-an-do-that-kinh-khung-ho-dang-loi-dung-su-bat-luc-cua-chung-toi-161212604055950687.htm