Thế giới

Nhảy sông tự tử nhưng rồi hối hận cố tìm cách thoát nạn, cô gái bị cuốn đi 60km, lênh đênh trên mặt nước suốt 8 tiếng

Nếu không có một phép màu, có lẽ cô gái đã không giữ được mạng sống.

Theo tin từ thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 3h15 ngày 07/7/2021, phòng trực ban của Cục Hàng hải Nam Khê, thành phố Nghi Tân đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát Nam Khê với nội dung: Người dân đã phát hiện có một người bị rơi xuống sông, đoạn dưới cầu cao tốc Trường Giang, hy vọng Cục Hàng hải có thể lập tức ứng cứu.

Đúng như câu nói "Tình hình nguy hiểm chính là là mệnh lệnh", ngay lúc 3h20, lãnh đạo Cục Hàng hải trực tiếp đưa tàu Tuần tra 12276 chạy ngược lên vùng nước xảy ra sự cố để tìm kiếm cứu nạn. Sau một thời gian truy tìm không có kết quả, tàu tuần tra lại quay về hạ lưu triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Đến 4h15, nhân viên hàng hải đã tìm thấy người gặp. Do dòng nước chảy xiết và môi trường xung quanh phức tạp, các nhân viên hàng hải đã sử dụng các thiết bị cứu hộ như phao cứu sinh, cột cứu sinh và thang cuốn cứu hộ… để tiến hành trấn an và cứu viện nạn nhân. Cuối cùng đã giải cứu thành công và đưa người này lên tàu. Vào thời điểm đó, nạn nhân mặc dù đang hôn mê nhưng may mắn là tính mạng không bị đe dọa.

Đến 4 giờ 35 phút, nhân viên hàng hải đã chuyển người rơi xuống nước lên cầu tàu hàng hải và bàn giao cho lực lượng cứu thương để tiến hành cấp cứu.

Được biết, người bị rơi xuống nước là một cô gái 18 tuổi, họ Lưu, ở quận Tự Châu, Nghi Tân, do áp lực tinh thần quá lớn nên nảy sinh ý định tự tử.

Nhảy sông tự tử nhưng rồi hối hận cố tìm cách thoát nạn, cô gái bị cuốn đi 60km, lênh đênh trên mặt nước suốt 8 tiếng
Nạn nhân đã được cứu sống.

Vào lúc 20h30 ngày 06/07/2021, cô đi bộ đến cầu sông Kim Sa Mã Minh Khê rồi nhảy xuống. Khi xuống dưới nước, cô bỗng thay đổi ý định không muốn chết và bám được cọc gỗ trôi trên sông rồi không ngừng kêu cứu.

Đến khi được các nhân viên hàng hải cứu sống, cô đã trôi dạt trên sông trong suốt 8 tiếng đồng hồ.

Hiện tại đang là mùa lũ, đoạn sông Trường Giang qua địa phận Nghi Tân nước chảy rất xiết, môi trường nước lại phức tạp, nhiều vật trôi nổi, nước sông vẩn đục, nên việc tìm kiếm cứu nạn trong đêm vô cùng khó khăn.

Cục hàng hải cảnh báo mọi người không nên chơi đùa cạnh sông để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân.

Theo Phan Linh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nhay-song-tu-tu-nhung-roi-hoi-han-co-tim-cach-thoat-nan-co-gai-bi-cuon-di-60km-lenh-denh-tren-mat-nuoc-suot-8-tieng-162211307180316938.htm