Thế giới

Nhật Bản tử hình sát nhân máu lạnh giết 19 người khuyết tật

Hung thủ gây ra vụ thảm sát 19 nạn nhân tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Nhật Bản đã bị tuyên án tử hình.

Satoshi Uematsu, cựu nhân viên cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En tại thành phố Sagamihara, đã gây ra vụ thảm sát vào năm 2016. Những nạn nhân đã bị hắn ra tay sát hại dã man khi họ đang ngủ.

Ngoài 19 nạn nhân thiệt mạng, vụ tấn công của Uematsu còn khiến 26 người khác bị thương, bao gồm hai nhân viên của cơ sở nói trên.

Nhật Bản tử hình sát nhân máu lạnh giết 19 người khuyết tật
Satoshi Uematsu (Ảnh: EPA)

Sát nhân 30 tuổi thừa nhận hành vi thảm sát trong buổi điều trần tại tòa án quận Yokohama, nhưng không nhận tội. Luật sư của Uematsu cho rằng hắn bị rối loạn tâm thần ở thời điểm gây án. Tuy vậy hắn vẫn bị kết án tử hình.

Tháng trước, Uematsu nói trước tòa rằng hắn sẽ không kháng cáo, dù bản án được đưa ra là như thế nào, theo Mainichi.

Cảnh sát cho rằng động cơ gây án của Uematsu là sự thù hằn của bản thân hắn với người khuyết tật. Hắn từng nói với cảnh sát rằng hắn tin xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu người khuyết tật "biến mất".

Cơ quan công tố cho biết rạng sáng 26/07/2016, Uematsu đột nhập vào cơ sở chăm sóc người khuyết tật nói trên, giết hại 10 phụ nữ và 9 đàn ông ở độ tuổi 19-70. Sau đó hắn lái xe tới trụ sở cảnh sát gần đó để đầu thú. Cảnh sát tìm thấy một chiếc túi trong xe của hắn chứa dao và nhiều dụng cụ sắc nhọn; máu vương vãi trên ghế xe.

Uematsu đã bị buộc nhập viện vào đầu năm 2016, sau khi cảnh sát điều tra việc hắn gửi thư cho chủ tịch Hạ viện Nhật Bản kêu gọi chính phủ nước này cho phép an tử những người khuyết tật.

12 ngày sau, Uematsu được ra viện sau khi các bác sĩ đánh giá hắn không gây ra nguy hiểm nào cho người khác.

Ở thời điểm vụ việc diễn ra, đây là vụ thảm sát nghiêm trọng nhất ở Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tháng 07/2019, vụ phóng hỏa xưởng phim Kyoto Animation đã khiến 36 người chết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)