Thế giới

Nhân tình được người yêu hẹn đi chơi ai ngờ trúng kế của 'chính thất' rồi mất mạng

Một vụ án tình tay ba đang gây rúng động mạng xã hội Indonesia sau khi một phụ nữ đã sát hại tình nhân của chồng bằng việc dùng điện thoại của chính anh ta để hẹn "tuesday" ra gặp mặt.

Nhân tình được người yêu hẹn đi chơi ai ngờ trúng kế của 'chính thất' rồi mất mạng
Neneng Umaya đang đối mặt với một mức án nghiêm khắc vì tội giết nhân tình của chồng trong vụ án tình tay ba gây rúng động Indonesia. Ảnh: Warta Kota

Cảnh sát thành phố Bekasi, miền tây Java của Indonesia mới đây đã bắt giữ một nữ nghi phạm để điều tra sau khi người này thú nhận đã giết hại tình nhân của chồng mình, hiện vụ án đang gây xôn xao người dân "xứ Vạn Đảo".

Vốn dĩ Neneng Umaya, 26 tuổi và chồng đang có một cuộc hôn nhân khá êm ấm. Tuy nhiên vào 4 tháng trước, Neneng đã phát hiện ra mối quan hệ tình cảm giữa chồng mình và cô Dini Nurdiani bằng việc đọc những tin nhắn thân mật của hai người trên điện thoại qua ứng dụng mạng xã hội WhatsApp. 

Neneng cho biết cô đã vô vùng uất ức sau những lời hứa hẹn của chồng dành cho Dini đặc biệt là có việc anh ta sẽ ly hôn để lấy Dini dù cô này chỉ là một nhân viên nhỏ tại ngân hàng.

“Nghi phạm cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và có ác cảm với nạn nhân bởi nạn nhân có mối quan hệ thân mật quá mức với chồng hơn cả nghi phạm”, ông Endra Zulpan, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Ông Zulpan cũng tiết lộ, Neneng đã nhiều lần khuyên can cũng như cảnh báo Dini tránh xa chồng mình, tuy nhiên nạn nhân đã phớt lờ những câu nói đó và tiếp tục "dan díu" với chồng cô, chính điều này đã đẩy Neneng đến việc nung nấu một kế hoạch giết người.

Neneng sau đó đã gài bẫy tình địch bằng việc lấy điện thoại của chồng rồi nhắn tin để hẹn Dini đến chơi ở công viên giải trí Taman Mini Indonesia Indah ở phía Đông thủ đô Jakarta hôm 26/4. Sau đó Neneng đã đón Dini ở trạm xe buýt với lời giới thiệu mình là cháu gái của chồng dù lúc đó cô tình nhân kia vẫn có chút nghi ngờ nhưng với suy nghĩ miễn là được gặp tình nhân thì Dini sẽ đồng ý tất cả.

Khi đến quận Jatisampurna của Thành phố Bekasi, Tây Java, Neneng đã đâm Dini bằng một con dao mà cô ta mang theo từ nhà 5 nhát vào đầu từ phía sau. Tiếp theo đó người phụ nữ còn đâm thêm nhiều nhát vào cổ nạn nhân khiến người này mất quá nhiều máu và tử vong tại chỗ.

Để xóa dấu vết, Neneng đã lấy một bộ đồ khác mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi thay cho nạn nhân sau đó mang xác Dini đi phi tang, và chỉ đến hôm 1/5 người dân mới phát hiện ra xác của Dini trên một bờ sông.

Sau khi thi thể của Dini được phát hiện, cảnh sát ngay lập tức điều tra những người thân cận đã từng tiếp xúc với nạn nhân trước khi cô mất tích, từ đó họ đã chú ý đến ngôi nhà của hai vợ chồng Neneng. 

Sau một vài lần thẩm vấn, cảnh sát Zulpan cho biết Neneng luôn trong tình trạng bất an và cuối cùng hung thủ cũng đến tự thú tại đồn cảnh sát khu vực vào giữa tháng này.

Chồng của Neneng nói rằng anh không hề biết gì về kế hoạch giết người của vợ và rất sốc khi biết chuyện. Ngoài ra anh này cũng cho biết đã cảm thấy rất lo lắng khi tình nhân mất tích và phải đến khi cảnh sát tới nhà, anh ta mới biết chính vợ mình đã giết cô tình nhân.

“Cô ấy đã nhận ra hậu quả của hành động vi phạm pháp luật của mình. Khi tôi hỏi cô ấy (cô ấy sẽ ở tù bao nhiêu năm), Neneng đã trả lời là '20 năm'". Ông Zulpan kể lại và ngụ ý rằng nghi phạm đã nhận thức rõ về hình phạt tối thiểu cho tội giết người theo luật pháp Indonesia. Ông cũng cho biết mức án tối đa cho tội giết người ở nước này cũng là tử hình.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-tinh-duoc-nguoi-yeu-hen-di-choi-ai-ngo-trung-ke-cua-chinh-that-roi-mat-mang-tintuc824610