Thế giới

Nhận 84.000 USD tiền mặt để sáng tác, nghệ sĩ trả bài hai tấm vải trắng tựa đề 'Ôm tiền bỏ trốn'

Một bảo tàng ở Đan Mạch c ho một họa sĩ vẽ tranh mượn 84.000 USD tiền mặt nhưng anh này giao lại hai tấm vải trắng có tựa đề "Ôm tiền bỏ trốn".

Nhận 84.000 USD tiền mặt để sáng tác, nghệ sĩ trả bài hai tấm vải trắng tựa đề 'Ôm tiền bỏ trốn'
Tác phẩm "Ôm tiền rồi bỏ trốn"

Vụ việc xảy khi Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten đề nghị nghệ sĩ Đan Mạch Jens Haaning tái tạo lại hai tác phẩm trước đó của anh, "Thu nhập trung bình hàng năm của người Đan Mạch" và "Thu nhập trung bình hàng năm của người Áo."

Jens Haaning dùng tiền mặt để sáng tác hai tác phẩm này, thể hiện thu nhập bình quân đầu người mỗi năm của công dân hai nước Đan Mạch và Áo.

Theo Artnet, Bảo tàng Kunsten dự định sẽ trưng bày tác phẩm của Haaning trong triển lãm "Work it Out", chủ đề về vai trò của nghệ sĩ trong thị trường lao động. Ngoài số tiền thù lao không được tiết lộ, bảo tàng cho Haaning mượn 84.000 USD tiền mặt để sáng tác.

Theo hợp đồng giữa hai bên, số tiền này sẽ được trả lại cho bảo tàng vào cuối sự kiện triển lãm, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2022.

Tuy vậy, các giám tuyển của Bảo tàng Kunsten bắt đầu nghi ngờ động cơ của Haaning khi anh gửi mail nói rằng sẽ đổi tên tác phẩm thành "Ôm tiền bỏ trốn". Khi bảo tàng nhận được "tác phẩm" của Haaning", họ phát hiện đó chỉ là hai tấm canvas trắng, không có tiền mặt.

"Tiền mặt đã không được sử dụng để sáng tác tác phẩm," giám đốc bảo tàng Lasse Andersson nói.

Haaning cho rằng anh có lý do để sáng tác một tác phẩm như vậy.

"Tác phẩm ở đây là tôi đã lấy tiền. Đó không phải là ăn trộm, đó là vi phạm hợp đồng, nhưng vi phạm hợp đồng là một phần của tác phẩm," Haaning giải thích.

Haaning cũng cho biết anh nảy ra ý tưởng cho tác phẩm này như một hình thức phản đối quản tiền thù lao quá thấp để tham gia triển lãm. Anh cho biết bản thân bị yêu cầu phải trả 4.000 USD để tái tạo lại hai tác phẩm của mình, theo Artnet.

Nghệ sĩ đồng thời cũng cho rằng tác phẩm là một bình luận về địa vị của giới nghệ sĩ trong xã hội.

"Ôm tiền rồi bỏ trốn đặt câu hỏi về quyền của giới nghệ sĩ và điều kiện lao động của họ để có thể tạo ra những tiêu chuẩn công bằng hơn trong nghệ thuật," Haaning nói trong một thông cáo báo chí.

"Ai cũng muốn có nhiều tiền, và trong xã hội của chúng ta, các ngành công nghiệp việc làm được định giá khác nhau. Tác phẩm này cơ bản là về điều kiện lao động của nghệ sĩ," anh giải thích thêm.

Giám đốc bảo tàng Kunsten Lasse Andersson cho rằng tác phẩm của Haaning rất thú vị.

"Jens nổi tiếng nhờ nghệ thuật khái niệm và hoạt động pha chút hài hước. Cậu ấy đã cho chúng tôi tất cả những điều đó, ngoài ra đó cũng là một lời cảnh tỉnh, bởi tất cả mọi người lúc này đều tự nhủ, 'Tiền đi đâu rồi nhỉ?'," Andersson nói.

Andersson cho rằng Hanning "chưa phá vỡ hợp đồng" với số tiền 84.000 USD, bởi anh chỉ phải trả lại cho bảo tàng vào đầu năm 2022. Tuy vậy, nếu tới thời điểm đó Hanning vẫn không giao lại tiền," bảo tàng sẽ "có các biện pháp cần thiết".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)