Thế giới

Ngụy trang là một vụ cướp, người phụ nữ sát hại tình nhân vì đã dành quá nhiều thời gian bên vợ

Thấy chồng vẫn "qua lại" với vợ cũ, thậm chí còn biết người này còn tán tỉnh nhiều cô gái khác, người phụ nữ Ấn Độ đã ra tay sát hại người đàn ông rồi ngụy trang thành một vụ cướp, tuy nhiên vụ việc đã không qua mắt được lực lượng cảnh sát.

Ngụy trang là một vụ cướp, người phụ nữ sát hại tình nhân vì đã dành quá nhiều thời gian bên vợ
Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ được cho là đã thuê sát thủ để giết tình nhân vì người này dành nhiều thời gian hơn cho vợ của anh ta (Ảnh: India Today)

Mặc dù đang "cặp kè" với người đàn ông đã trải qua một đời vợ, không những thế cô còn biết anh này đang có ý định tán tỉnh cả em gái mình. Chandra Kala đã bày ra một âm mưu kinh khủng mà chắc không một người phụ nữ nào có thể tưởng tượng.

Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã bắt giam một người phụ nữ được cho là đã thuê sát thủ để giết người yêu của mình vì anh này đã dành nhiều thời gian hơn cho người vợ đầu của anh ta.

Vào ngày 18/5, một cuộc điện thoại gọi đến cho cảnh sát để báo cáo có một thi thể được tìm thấy trong vũng máu ở thành phố Vikasnagar thuộc quận Dehradun, bang Uttarakhand của Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là Veer Bahadur Sharma (50 tuổi), từng có một đời vợ nhưng đã ly dị và đang sống với cô gái có tên Chandra Kala.

Cảnh sát sau khi điều tra đã hướng sự nghi ngờ về người phụ nữ bởi theo những người dân xung quanh hai người vẫn thường xuyên cãi cọ mỗi lúc gặp mặt.

Khai báo với cảnh sát, Chandra cho biết nạn nhân đã bị những tên cướp xông vào nhà và đánh đập anh ta vô cùng bạo lực. Ngoài ra người phụ nữ cũng cho biết những tên cướp đã lấy đi rất nhiều vàng và đồ trang sức của cô ta.

Tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ lời khai của Chandra là không trung thực vì cô liên tục thay đổi lý do mỗi khi trả lời những nghi ngờ về những câu chuyện mà cô kể lại.

Để chắc chắn, cảnh sát đã truy vết qua những đoạn phim camera tại các hộ dân gần hiện trường, sau đó phát hiện một người đàn ông tên Jumman đã đi lang thang gần khu vực. Ngoài ra một chi tiết cũng gây chú ý là khi trích xuất điện thoại, cảnh sát còn phát hiện giữa người đàn ông và Chandra gần đây thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi gì đó.

Ngụy trang là một vụ cướp, người phụ nữ sát hại tình nhân vì đã dành quá nhiều thời gian bên vợ - 1
Người phụ nữ đưa 1.5 triệu rupee cho kẻ sát nhân giết người tình. (Ảnh: India Today)

Từ những chi tiết này, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Chandra Kala cùng Jumman vì những bằng chứng thu thập được. Khai với cảnh sát, người phụ nữ cho biết: "Trước đây tôi đã bán hàng tại cửa hàng may mặc của Bahadur nhưng thời gian đó anh ta hay quấy rối tôi. Tôi im lặng vì tôi cần công việc đó dù biết sự thật là Bahadur đã có gia đình, tuy nhiên vì điều này tôi cũng có những đòi hỏi với anh ta."

Cô ấy nói thêm, "Chúng tôi có hai con nhưng Bahadur thường dành nhiều thời gian hơn cho người vợ của mình. Ngoài ra, tôi cũng biết rằng anh ấy có quan hệ "ngoài luồng" với nhiều người phụ nữ khác. Anh ấy thậm chí còn cố gắng tán tỉnh cả em gái tôi".

Sau đó Chandra đã gặp một người phụ nữ làm việc chung tại cửa hàng có tên là Nagris. Người này nói với cô rằng anh trai cô ta là Jumman từng là tội phạm và vừa mới ra tù nên anh ta có thể sẽ giúp cô "xử lý" chồng mình.

Chandra sau đó đã chi cho Jumman 1.5 triệu rupee (450 triệu đồng) để nhờ người này xử lý gã đàn ông trăng hoa.

Vào ngày 17/5, Jumman đã vào nhà nạn nhân với một chiếc búa và tấn công Bahadur hai lần khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Chandra Kala sau đó đã đưa tiền mặt và đồ trang sức cho Jumman để ngụy trang đây là vụ giết người cướp của.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ cả hai bị can, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền cũng như đồ trang sức làm chứng cứ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguy-trang-la-mot-vu-cuop-nguoi-phu-nu-sat-hai-tinh-nhan-vi-da-danh-qua-nhieu-thoi-gian-ben-vo-tintuc824793