Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Người Vũ Hán chen chân sắm sửa sau một năm mất Tết vì COVID-19

Người dân Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) xuống đường sắm Tết sau khi phải dành toàn bộ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái trong nhà vì lệnh phong tỏa COVID-19.

Đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán vào cuối năm 2019. Chính quyền địa phương sau đó buộc phải đóng cửa hoàn toàn thành phố từ cuối tháng Một đến đầu tháng Tư năm 2020, trong khi các bệnh viện ngập tràn người mắc COVID-19.

Năm nay, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường ở Vũ Hán, nơi ghi nhận rất ít ca bệnh trong suốt nhiều tháng.

Người dân chen chân mua thực phẩm và đồ trang trí vào phút chót cho bữa tiệc tất niên trước năm Tân Sửu.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc”, Song Bo (33 tuổi, công nhân lắp ráp xe hơi) cho biết. “Năm ngoái, chúng tôi chỉ ở nhà chứ không làm gì cả. Ngày nào cũng nằm trong nhà ngủ. Năm nay, dù phải đeo khẩu trang nhưng vẫn đỡ hơn nhiều.”

Người Vũ Hán chen chân sắm sửa sau một năm mất Tết vì COVID-19
Cuộc sống của người dân Vũ Hán đã gần như trở lại bình thường (Ảnh: Reuters)
Người Vũ Hán chen chân sắm sửa sau một năm mất Tết vì COVID-19 - 1
Ảnh: Reuters

Một số tiểu thương cũng tỏ ra lạc quan trước sự gia tăng doanh số bán hàng dịp năm mới.

“Khi thành phố bị phong tỏa, không có ai trên đường. Giờ đây, công việc kinh doanh đang dần hồi phục, và tôi hài lòng với doanh số của mình”, Li Hong Gang - một người bán đèn lồng cho biết.

Tuy nhiên, đối với những tiểu thương ở chợ truyền thống, như Wu Xiuhong (chủ một sạp hàng ngũ cốc), ảnh hưởng của đợt phong tỏa vẫn còn kéo dài.

Wu cho biết doanh số kinh doanh của cô đã giảm một nửa trong năm nay.

“Thật là buồn. Năm vừa qua quá khủng khiếp. Chúng tôi thường có tới 10 nhân viên bán hàng, nhưng năm nay chúng tôi chỉ còn 4 người”, Wu nói.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-vu-han-chen-chan-sam-sua-sau-mot-nam-mat-tet-vi-covid19-1792566.tpo