Thế giới

Người phụ nữ trúng số 37 triệu USD nhưng luôn khăng khăng đó là bi kịch, cuộc đời kết thúc trong bi kịch

Một người phụ nữ từng trúng xổ số EuroMillions trị giá 37 triệu USD nói rằng số tiền khổng lồ "không mang lại gì ngoài đau khổ" cho bà được tìm thấy tử vong tại nhà riêng, theo giới chức địa phương.

Người phụ nữ trúng số 37 triệu USD nhưng luôn khăng khăng đó là bi kịch, cuộc đời kết thúc trong bi kịch
Margaret Loughrey (Ảnh: The Irish Times)

Margaret Loughrey, 56 tuổi, được cảnh sát phát hiện đã chết trong căn nhà ở Co Tyrone, Bắc Ireland hôm 02/09.

"Công tác khám nghiệm tử thi vẫn đang diễn ra, nhưng lúc này cái chết không được coi là có nghi vấn," Irish Times dẫn lời cảnh sát cho biết.

Margaret Loughrey là người trúng thưởng xổ số lớn nhất tại Bắc Ireland hồi năm 2013. Bà giành giải độc đắc xổ số EuroMillions sau khi mua vé tại một quầy hàng ở địa phương, nơ bà thường in các mẫu đơn xin việc.

Tại thời điểm đó, bà thất nghiệp và sống nhờ trợ cấp xã hội khoảng 80 USD/tuần.

Tuy vậy, sau khi trúng xổ số, Margaret Loughrey gặp vấn đề sức khỏe tâm lý. Bốn tháng sau, bà được đưa vào danh sách bệnh nhân tâm thần theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần. Bà kháng án chống lại quyết định này thành công.

"Tiền bạc không mang lại gì cho tôi ngoài đau khổ. Nó đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi đã trải qua sáu năm như thế này. Tôi không tin vào tôn giáo, nhưng nếu có địa ngục thì tôi đã ở đó suốt thời gian qua. Mọi chuyện thực sự tệ như vậy," bà nói trong cuộc phỏng vấn với The Times hồi năm 2019.

"Có 37 triệu USD nhưng vẫn cô đơn thì chẳng có ý nghĩa gì. Số tiền đó không làm tôi hạnh phúc, điều làm tôi vui là người khác hạnh phúc, tới lúc này mọi người vẫn rất vui vẻ," bà nói thêm.

Loughrey không kết hôn và không có con. Bà được mô tả là người trầm lặng, thường xuyên quyên góp tiền cho gia đình, bạn bè, hàng xóm và các chương trình từ thiện địa phương.

Ít nhất một nửa số tiền trúng xổ số của bà đã được sử dụng cho các mục đích tốt đẹp, theo The Times.

"Tôi biết bà ấy trước khi bà ấy trúng xổ số, một người trầm lặng, và sau khi trúng xổ sổ bà ấy vẫn trầm lặng. Bà ấy quyên góp nhiều nhưng người khác sẽ không bao giờ biết được," The Irish Times dẫn lời một hàng xóm tên là Paul Gallagher cho biết.

"Margaret không đứng trước đám đông nói rằng, 'Nhìn tôi đây, tôi vĩ đại chưa, tôi quyên góp bằng séc.' Bà ấy chỉ luôn làm vậy, rất trầm lặng và không ồn ào," ông này nói thêm.

Năm 2015, Loughrey bị kết tội hành hung một tài xế taxi khi đang say xỉn. Bà bị yêu cầu hoạt động công ích 150 giờ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)