Thế giới

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải

Chỉ 45 phút sau khi đến bệnh viện California vào ngày 19/2/1994, Gloria Ramirez được cho là đã chết nhưng vẫn khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và gặp nguy hiểm.

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải
Gloria Ramirez đã qua đời vẫn "đầu độc" hàng chục bác sĩ.

Gloria Ramirez là một phụ nữ bình thường sống ở Riverside, California (Mỹ) với hai con và một người chồng. Cô được khen ngợi là người thân thiện, dễ gần và thường hay mang niềm vui cho người khác. Gloria Ramirez có lẽ sẽ mãi trải qua một cuộc đời bình lặng ít ai biết nếu như không xảy ra một sự kiện mang tính lịch sử trong ngành y và biến nó thành bí mật không thể giải đáp.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 19/2/1994, khi Gloria Ramirez được đưa đến Bệnh viện Đa khoa ở Riverside. Cô ấy đã qua đời vào đêm hôm đó nhưng kỳ lạ là cơ thể của cô cũng khiến những người xung quanh đổ bệnh một cách bí ẩn. Chính vì sự kiện này mà cô được mọi người biết đến rộng rãi với cái tên "toxic lady" (quý cô độc hại).

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải - 1
Được biết đến với biệt danh "toxic lady", Gloria Ramirez mãi là một bí ẩn trong lịch sử y học.

Gloria Ramirez đã chết như thế nào và "đầu độc" các bác sĩ ra sao?

Đêm đó, Gloria Ramirez bị tim đập nhanh và tụt huyết áp. Người phụ nữ cảm thấy khó thở và giao tiếp khó khăn. Được biết thời điểm đó, người phụ nữ mới 31 tuổi đang mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Điều này có thể giải thích cho tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu đi.

Các bác sĩ và y tá đã đến điều trị cho Ramirez ngay lập tức để cố gắng cứu sống cô. Họ đã thực hiện nhiều biện pháp y tế bằng cách tiêm thuốc để cố gắng kéo lại sự sống cho cô. Tuy nhiên, mọi thứ đều không hiệu quả.

Khi các y tá cởi áo của Ramirez để tiến hành khử rung tim, họ nhận thấy trên người cô có một lớp dầu bóng lạ. Các nhân viên y tế cũng ngửi thấy mùi trái cây, mùi thơm bốc ra từ miệng cô. Sau đó, các y tá lấy mẫu máu xét nghiệm từ Ramizer và họ nhận thấy máu của cô ấy có mùi giống như mùi amoniac và có những hạt màu nổi trong máu.

Đột nhiên, một trong những y tá tham gia cấp cứu cho Ramirez bỗng ngất xỉu. Một y tá khác gặp vấn đề về hô hấp và một người khác nữa cũng bất tỉnh, sau đó không thể cử động tay chân khi tỉnh lại.

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải - 2
Một trong những y bác sĩ gặp sự cố sức khỏe sau khi tiếp xúc với Ramirez.

Tổng cộng, 23 trong số 37 nhân viên phòng cấp cứu tiếp xúc với Gloria Ramirez đã trải qua ít nhất một triệu chứng bất thường. 5 người phải nhập viện ngay trong đêm.

Một nhân viên bị khó thở trong 10 ngày nằm viện. Một bác sĩ, người bị ảnh hưởng nặng nhất, đã phải trải qua 2 tuần chăm sóc đặc biệt. Ngoài chứng khó thở, vị bác sĩ này còn bị viêm gan, viêm tụy và hoại tử mô mạch, mô xương bị thiếu máu. Hoại tử mô mạch tấn công đầu gối khiến cô phải chống nạng trong nhiều tháng.

Ramirez đã qua đời vào đêm hôm đó nhưng ngay cả khi cô đã chết, nhiều điều bí ẩn vẫn tiếp tục diễn ra.

Điều kỳ lạ trong cái chết của "toxic lady"

Để xử lý thi thể, một đội đặc biệt đã được cứ đến trong bộ đồ hazmat (quần áo chống chất nguy hiểm). Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm xem có dấu hiệu của khí độc, chất độc hoặc các chất lạ khác. Đội hazmat không tìm thấy bất cứ điều gì có thể cho thấy nguyên nhân khiến các nhân viên y tế ngất xỉu.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đưa thi thể vào một quan tài bằng nhôm kín. Việc khám nghiệm tử thi đã không diễn ra cho đến gần một tuần sau đó. Báo chí bắt đầu đưa tin gọi Ramirez là “quý cô độc hại” vì không ai có thể đến gần thi thể mà không phải đối mặt với hàng loạt vấn đề y tế. Tuy nhiên, không ai có thể chỉ ra nguyên nhân chính xác ngay sau cái chết của cô.

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải - 3
Nhóm nghiên cứu phải mặc đồ bảo hộ chống độc đặc biệt mới dám tiếp xúc với thi thể của Ramirez. (Ảnh minh họa)

Các quan chức đã tiến hành ba cuộc khám nghiệm tử thi. Lần đầu tiên xảy ra sáu ngày sau khi cô qua đời, lần thứ hai diễn ra sau đó sáu tuần và lần thứ ba là ngay trước khi chôn cất cô. Trong lần khám nghiệm thứ hai vào ngày 25/3, hơn một tháng sau khi Gloria Ramirez qua đời. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng có dấu hiệu của Tylenol, lidocaine, codeine và Tigan trong cơ thể của cô ấy. Tigan là một loại thuốc chống buồn nôn, và nó phân hủy thành các amin trong cơ thể. Amin có liên quan đến amoniac, điều này có thể giải thích mùi amoniac trong mẫu máu của Ramirez tại bệnh viện.

Quan trọng hơn, báo cáo về chất độc cho biết Ramirez có một lượng lớn dimethyl sulfone trong máu và các mô. Dimethyl sulfone xuất hiện tự nhiên trong cơ thể con người khi nó phân hủy một số chất.

Ngày 12/4/1994, các quan chức quận thông báo rằng Ramirez chết vì trụy tim do suy thận vì ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Dù cơ thể cô có các chất bất thường nhưng nó không đủ cơ sở để giải thích cho cái chết của cô.

Tại sao Gloria Ramirez lại khiến mọi người xung quanh đổ bệnh?

Em gái của Ramirez đã đổ lỗi cho điều kiện tồi tệ tại bệnh viện là nguyên nhân khiến chị gái qua đời. Mặc dù cơ sở này từng dính vi phạm trong quá khứ nhưng cuộc điều tra cho thấy các điều kiện của bệnh viện vào thời điểm Ramirez qua đời không có vấn đề gì.

Sau một cuộc điều tra kéo dài vài tháng, các quan chức kết luận rằng các nhân viên bệnh viện đã phải chịu quá nhiều căng thẳng và chứng "rối loạn phân ly tập thể" (Mass Hysteria).

Người phụ nữ đã chết vẫn 'đầu độc' hàng chục bác sĩ, cả ngành y đau đầu tìm lời giải - 4
Kem DMSO ở dạng ít độc hơn.

Tuy nhiên, phó giám đốc phụ trách điều tra, Pat Grant, đã đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên. Ramirez đã thoa lên toàn bộ da bằng DMSO, hoặc dimethyl sulfone, như một cách để chữa bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Khoa học y tế đã dán nhãn DMSO là một chất độc hại vào năm 1965.

Lý do cho việc Ramirez sử dụng chất độc hại này trên da của cô là vào thời điểm đó, DMSO đang nổi lên như một phương pháp chữa trị. Nghiên cứu vào đầu những năm 1960 khiến các bác sĩ tin rằng DMSO có thể giảm đau và giảm lo lắng. Các vận động viên thậm chí còn thoa kem DMSO lên da để giảm đau nhức các cơ. Sau đó, một nghiên cứu trên chuột cho thấy DMSO có thể làm hỏng thị lực nên nó đã không còn được dùng để trị bệnh. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người coi đây là phương pháp chữa trị cho nhiều loại bệnh tật và có lẽ Ramirez cũng nằm trong số đó.

Grant đã tìm hiểu và nhận thấy khi DMSO tiếp xúc với oxy, chất này chuyển thành dimethyl sulfat (không phải sulfone) vì thêm oxy vào cấu trúc hóa học của nó. Là một chất khí, hơi dimethyl sulfat phá hủy các tế bào trong mắt, phổi và miệng của con người. Khi hơi này xâm nhập vào cơ thể, nó có thể gây co giật, mê sảng và tê liệt. Trong số 20 triệu chứng được nhân viên y tế mô tả vào đêm hôm đó, 19 trong số đó khớp với các triệu chứng của những người tiếp xúc với hơi dimethyl sulfate.

Vì vậy, Grant tin rằng các nhân viên y tế không bị chứng rối loạn phân ly tập thể mà họ bị ngộ độc dimethyl sulfate. Và chính loại kem này cũng là nguyên nhân khiến miệng của Ramirez có mùi thơm.

Đây được xem là lời giải thích khả thi nhất về cái chết kỳ lạ của Ramirez. Tuy nhiên, gia đình Gloria Ramirez phủ nhận việc cô sử dụng DMSO.

Thi thể của Gloria hiện tại đang được chôn cất tại công viên tưởng niệm Olivewood. Ca bệnh của cô đã được đưa vào một trong những bí ẩn y học huyền thoại: Toxic Lady tại vùng Riverside nước Mỹ.

Theo Hoàng Dương (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-da-chet-van-dau-doc-hang-chuc-bac-si-ca-nganh-y-dau-dau-tim-loi-giai-5120221810101434482.htm