Thế giới

Người phụ nữ bỏ con vào thùng rác giữa trời nắng gần 40 độ, biết lý do cư dân mạng càng 'phát hỏa'

Mặc dù đứa bé không gặp ảnh hưởng gì nghiêm trọng nhưng hành động trên của người mẹ đã khiến dư luận phẫn nộ, chỉ trích gay gắt.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/7 vừa qua tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo tờ Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh, một người phụ nữ bế đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi, đặt bé vào thùng các tông trên thùng rác. Sau đó cô ta chụp ảnh gửi cho chồng rồi chạy đi nấp ở một khu nhà cách thùng rác khoảng 10 mét để quan sát.  

Người phụ nữ bỏ con vào thùng rác giữa trời nắng gần 40 độ, biết lý do cư dân mạng càng 'phát hỏa'
Khoảnh khắc người phụ nữ bế con nhỏ đặt vào thùng rác. (Ảnh: Sohu)

5 phút sau, người dân đi ngang qua khu vực thùng rác đã phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi nên đã gọi điện báo cảnh sát. Lúc này người phụ nữ chạy đến phân trần nguyên do làm vậy là vì cô cãi nhau với chồng và chỉ đặt đứa bé tại đây một chút để dọa chồng mà thôi.

Sau khi giải trình sự việc, cảnh sát đã nghiêm khắc phê bình người phụ nữ. Qua xác minh, tình hiện sức khỏe của đứa trẻ tốt và ổn định.  

Người phụ nữ bỏ con vào thùng rác giữa trời nắng gần 40 độ, biết lý do cư dân mạng càng 'phát hỏa' - 1
Sau đó người mẹ trốn khỏi hiện trường cách đó 10m để quan sát. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù đứa bé không gặp ảnh hưởng gì nghiêm trọng nhưng hành động trên của người mẹ đã khiến dư luận xứ Trung đồng loạt phẫn nộ, chỉ trích gay gắt. Nhiều người tỏ ra khó hiểu một người mẹ có thể bỏ mặc đứa con mới 7 tháng tuổi vào thùng rác, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt như vậy.  

Theo trang Jiupai News, một chủ cửa hàng gần đó cho hay thời điểm đứa bé bị  đưa ra thùng rác là vào lúc nhiệt độ khoảng gần 40 độ, thời điểm nắng nhất trong ngày. 

Được biết, nhiệt độ ở thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 17/7 là từ 25-39 độ C, rất nóng vào ban ngày.

Theo Quỳnh Trang (Saostar.vn)




https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-bo-con-vao-thung-rac-giua-troi-nang-gan-40-do-202207191032193268.html